From: Gia Bao
Sent: Thursday, August 27, 2009 9:13 PM
Chào chị Lam Linh!
Đọc những dòng tâm sự của chị em cảm thấy rất buồn và cảm động trước tình cảnh của chị. Đây là lần đầu tiên em viết lên những lời an ủi của mình trên trang báo này ngay sau khi đọc được những dòng tâm sự của chị.
Có lẽ với cái tuổi 19 hiện giờ của mình thì chắc là em chưa thể nào hiểu rõ và cảm nhận được tình yêu thật sự là như thế nào. Nhưng vì thấy chị quá đau buồn nên em cũng viết ra vài dòng an ủi gửi đến chị.
Chị Lam Linh à, chuyện cũng đã qua khá lâu rồi nếu chị cứ như vậy hoài thì chị sẽ mãi buồn và cô đơn thôi, hãy trải lòng ra đi nha chị. Chị có nghĩ đến anh ấy ở bên kia không?Anh ấy cũng sẽ rất buồn khi thấy chị như vậy đó, điều mà anh ấy mong muốn nhất đến với chị là gì chắc chị cũng còn nhớ mà?
Là hạnh phúc đó, anh ấy lúc nào cũng mong chị luôn mãi được hạnh phúc vì vậy hãy cố lên chị, hãy cố gắng sống tốt phần đời còn lại của mình vì anh ấy. Hãy cứ luôn nghĩ về anh ấy bằng những ký ức đẹp rồi, nhất định chị cũng sẽ quên được anh ấy thôi mà... Hãy cởi mở lòng hơn và có gắng sống tốt nha chị.
Gia Bảo