From: Hà
Sent: Wednesday, January 17, 2007 2:21 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Toi co nen co niu keo anh ay
Chào chuyên mục tâm sự,
Em là người thường xuyên theo dõi chuyên mục này, và thấy thật bổ ích không những cho em và nhiều người khác. Em xin chúc chuyên mục ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Em thật sự đang rất bối rối và cũng xin được gửi đến quý báo tâm sự của em và mong cũng nhận được nhiều sự chia sẻ và tư vấn của mọi người.
Em và anh ấy là bạn học với nhau 7 năm và yêu nhau gần 3 năm, nhưng có lẽ chúng em chưa hiểu hết về nhau. Từ lúc quen cho đến lúc chia tay, chúng em hay cãi nhau về chuyện anh ấy không dành nhiều thời gian quan tâm em, mặc dù chúng em cùng ở Sài Gòn. Thậm chí nhiều ngày hay cả tuần không gặp nhau thì anh ấy cũng không nhắn tin hay gọi điện cho em, mà chỉ có em là người chủ động. Hỏi thì anh nói máy hết tiền hay bận công việc.
Không gặp nhau thì thôi, nhưng mỗi lần chúng em gặp nhau anh hay đòi hỏi em làm “chuyện ấy”. Lần nào em cũng từ chối có khi rất mãnh liệt và bảo anh ấy đợi đến lúc kết hôn. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhiều lần em cũng trách, giận dỗi anh ấy rất lâu và cảm thấy rất bực mình khi anh ấy hời hợt, thiếu sự quan tâm đến em, lại bắt em phải làm “chuyện ấy”. Anh còn trách em không tin anh. Em cũng thường xuyên nhắc nhở anh ấy nên sửa đổi tính cách, anh có hứa, nhưng vẫn chưa thật sự làm được.
Nhiều lúc em thấy mệt mỏi, đòi chia tay mấy lần vì cảm thấy anh không còn yêu em nữa và sợ sau này kết hôn với anh, em sẽ khổ. Những lần ấy anh đều bảo em đừng nhõng nhẽo, anh không thích, sống phải biết thông cảm cho nhau chứ. Nhưng em không để ý lắm vì em nghĩ nếu anh quan tâm đến em nhiều hơn thì em đâu có tính đó. Yêu anh em cũng đã rất thông cảm và chịu nhiều thiệt thòi về thiếu sự quan tâm và không được anh chia sẻ khi buồn, khi em rất cần anh cũng như không nhận được từ anh sự chia sẻ khi anh gặp chuyện buồn trong công việc hay gia đình.
Tuy giận thì giận, nhưng em vẫn thường gọi điện và nhắn tin động viên anh cố gắng vượt qua mọi khó khăn trước mắt về công việc và gia đình khi em biết anh đang gặp phải một số chuyện không hay. Em đã nhận ra rằng nếu em tiếp tục như vậy chúng em sẽ thật sự chia tay và em nghĩ cần phải thay đổi lại mình trước khi giúp anh ấy thay đổi. Nhưng em chia kịp nói ra thì anh đã đề nghị tạm chia tay một thời gian để suy nghĩ lại về tính cách của mình và còn nói vì em hay nhõng nhẽo quá, sau này về lâu về dài không thể sống chung được.
Một tuần sau anh ấy chính thức nói lời chia tay và đề nghị sau này làm bạn tốt của nhau. Em đã đau khổ tận cùng, em không muốn điều đó xảy ra và không hiểu sao anh lại có thể đổ hết mọi tội lỗi do em, dễ dàng quay lưng đi và rũ bỏ em đến vậy. Rồi sau đó không lâu tình cờ em đọc được tin nhắn của một cô gái gửi cho anh ấy, nói với anh đầy những lời yêu thương, cả câu “em yêu anh”. Và em nghĩ đây chính là lý do khiến anh chia tay với em.
Cho đến bây giờ em vẫn không tin đó là sự thật về con người anh và nghĩ anh vẫn còn yêu em. Em cũng còn yêu anh ấy rất nhiều. Chuyện cô gái kia là không có thật. Em từng cố gắng thuyết phục anh và đề nghị quay lại, nhưng anh khuyên em nên quên anh đi, anh sẽ không thay đổi đâu. Em có nên tiếp tục níu kéo tình cảm của anh không? Chúng em đã chia tay nhau gần một tháng.
Em rất mong sớm nhận được lời tư vấn từ chuyên mục.
Chân thành cảm ơn.
Hà
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).