From: Hung Thai
Sent: Tuesday, July 07, 2009 11:04 AM
Bạn Nga Thân mến!
Đọc thư của bạn mình rất thông cảm cho bạn. Trong chuyện của bạn mình thấy bạn và anh ấy chỉ hơn mức tình bạn chút thôi chứ không phải tình yêu. Bạn thực sự sai khi yêu thử, yêu là thật chứ.
Nhưng yêu một người không có nghĩa là lấy người đó, như mẹ bạn nói con gái nên lấy người yêu mình. Bà đúng phần nào vì thực tế chứng minh hai người cùng yêu say đắm trong thời gian dài, cùng nhau vượt hoạn nạn, nhưng lấy chưa lâu đã thôi nhau. Điều quan trọng là hai người phải tôn trọng, thông cảm, tin tưởng nhau.
Để hạnh phúc thì người bạn chọn là người thế nào? Mình thấy người ấy sẽ là chỗ dựa tốt cho bạn, hai bạn có cùng mối quan hệ bạn bè, họ hàng, cơ quan, hai bạn hiểu hoàn cảnh nhau nhiều, đó là một ưu điểm. Anh ấy có công việc làm ổn định, có địa vị, có thể anh hơi yếu đuối nhưng rất tình cảm, bây giờ bạn chưa có tình yêu sau này sẽ có.
Mong bạn sáng suốt trong lự chọn của mình.