From: Công
Sent: Saturday, October 24, 2009 12:25 PM
Chào độc giả VnExpress.net,
Tôi và bạn gái mới quen nhau được gần một năm, cách đây 5-6 tháng thì chúng tôi quan hệ. Do không áp dụng các biện pháp an toàn nên tôi thường xuyên nhắc nhở bạn gái mua que thử thai về thử xem nếu chưa có thì sẽ mua bao cao su về để tránh thai. Tôi thường bận rộn với công việc của mình nên ngày tháng cứ qua đi mà không biết cô ấy có thai nhưng giấu tôi. Đến tháng thứ 5 cô ấy mới bảo tôi. Vì hoàn cảnh kinh tế và công việc bộn bề, cô ấy cũng đang học nên tôi rất bực mình khi biết tin. Vì trước đó tôi cũng tâm sự hết với cô ấy về hoàn cảnh gia đình, về những việc tôi phải làm trong thời gian tới. Vậy mà cô ấy cố tình giấu, đẩy tôi vào “việc đã rồi" hay như con trai hay nói với nhau là “bị trói".
Tôi đưa cô ấy đi phá thai vì tôi biết hoàn cảnh của mình lúc này, nhưng họ hẹn hôm sau. Sau đó tôi tham khảo vài người bạn thân thì mọi người khuyên nên để lại. Tôi là người sống vì tình cảm và cũng tâm linh nên tôi nghĩ đã giết hụt con mình một lần thôi không đi phá nữa. Chúng tôi bàn tới chuyện cưới xin. Tôi gọi điện về gia đình và vào nhà cô ấy. Mặc dù quen nhau lâu nhưng tôi chưa về nhà cô ấy vì cô đang học nên tôi ngại vào nhà và nhà cô ấy cũng ở xa (một tỉnh miền Trung, tôi đang làm ở Hà Nội).
Nhưng khi về đến nhà mà cô ấy vẫn thường nói với tôi thì tôi lại nhận thêm một cái bất ngờ nữa. Nhà cô ấy vẫn kể ở trên thành phố chỉ là nhà bác cô ấy. Bố mẹ cô ấy vẫn kể chỉ là bác họ, anh em ruột cô ấy vẫn nói chỉ là anh và chị nhà bác gái ruột. Thực tế nhà cô ấy ở một huyện, và cô ấy là con cả trong gia đình có 3 chị em chứ không phải là con út như cô ấy vẫn nói. Tôi thực sự bàng hoàng, tôi không phải là người quá thực dụng vì tôi luôn tin vào nội lực của chính mình. Tôi không thể ngờ cô ấy lại nói dối cả những chuyện như vậy. Lòng tin của tôi bị giảm sút nghiêm trọng.
Gia đình, anh em của tôi khi biết chuyện cũng phản đối vì bảo cô ấy không thật thà sau này biết như thế nào. Sau những bất ngờ và giận dữ, tôi cũng nghĩ lại và bỏ qua vì dù sao cũng tội cho cô ấy và lại tiếp tục bàn chuyện cưới. Rồi lại thêm một thông tin nữa bất ngờ đến với tôi. Lần trước khi đi khám ở Bệnh viện phụ sản trung ương ở Hà Nội thì cô ấy bảo bác sĩ nói con trai, nhưng giờ cô ấy đi khám ở tỉnh bác sĩ nói con gái. Tôi thực sự không biết thế nào nữa. Cũng xin nói thêm ở khu trọ cô ấy có kể với tôi người này, người kia vay tiền không trả, nhưng sau khi gặp trực tiếp những người đó tôi mới biết sự thực không phải như vậy. Cô ấy bịa ra rất nhiều chuyện không đúng.
Tôi là người được ăn học đàng hoàng, sống chân thành với bạn bè nên tôi rất băn khoăn không biết sau này sẽ như thế nào đây khi mà chuyện gì cô ấy cũng có thể nói dối tôi, thậm chí thêm bớt, bịa đặt ra những chuyện không có. Khi xác định lấy cô ấy tôi đã bỏ qua những bất lợi lớn như cô ấy nghề nghiệp không có (vì chưa học hết trung cấp). Nhưng cái tôi lo lắng lớn nhất là sự chân thành của cô ấy.
Tôi phải làm sao? Bỏ mặc cô ấy thì tôi thấy tội, nhưng lấy cô ấy thì tôi cũng thấy sợ khi nghĩ về tương lai. Liệu tôi có thể tin cô ấy nữa không? Vợ chồng dù khó, dù khổ nhưng niềm tin, sự chân thành là quan trọng, vậy mà... Hãy cho tôi lời khuyên sớm các bạn nhé vì tôi phải đưa ra quyết định rất gấp rồi.
Cảm ơn và chúc mọi người luôn vui vẻ, may mắn!
Công
Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).