Từ: Thuy Le
Đã gửi: 14 Tháng Bảy 2011 11:08 SA
Gửi bạn Quân!
Đọc tâm sự của bạn tôi có cảm giác hơi buồn cười vì những chuyện đó tôi nghĩ là khó có thể xảy ra trên đời này. Nhưng cũng như bạn, khi theo dõi thường xuyên các câu chuyện trên VnExpress thì đúng là "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", không có gì là không thể xảy ra. Tôi phân tích một số ý kiến của tôi về câu chuyện của bạn như thế này:
Một: Bạn và cô ấy từng yêu nhau, nay hai người đã mỗi người một ngả, giả sử hai bạn còn dành tình yêu cho nhau bây giờ thì hãy tôn trọng sự trong sáng mà giữ gìn tình yêu ấy trong lòng cho đẹp. Thực tế hai người không thể trở lại được với nhau nữa vì cô ấy đã có chồng. Như vậy, nếu bạn giúp cô ấy sinh con, hai người cũng không thể chung sống với một hạnh phúc cao nhất là đứa con chung.
Hai: Nếu đứa con của bạn và cô ấy sinh ra, sau này gặp nó bạn sẽ như thế nào? Bạn coi nó như con cái người ta không, hay vợ chồng cô ấy có thể chấp nhận đứa con đó là con chung của họ và bạn? Bạn có thể làm ngơ được không?
Ba: Bạn còn trẻ, tương tai về một hạnh phúc gia đình còn ở phía trước. Bạn đã không thể đến được với người cũ, vậy bạn còn có ý định và kế hoạch làm tổn thương một người phụ nữ sẽ là vợ của bạn trong tương lai bằng việc ngớ ngẩn đi giúp người yêu cũ có con sao?
Việc này hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của bạn. Rồi vợ và con bạn sau này sẽ nghĩ thế nào? Sẽ ra sao khi họ biết được sự thật khủng khiếp này? Hãy tỉnh ngộ đi bạn, chàng trai trẻ sinh năm 1986.
Bốn: Tôi muốn nói đến cô ấy, người bạn từng yêu trong quá khứ và có thể bây giờ vẫn yêu, cô ấy trải nghiệm hơn bạn, tại sao lại đi đến người yêu cũ để có ý tâm sự và đặt vấn đề đó? Cứ cho rằng người chồng của cô ta chấp nhận vợ đi ngủ chung với người khác để có con đi, vậy thì tình yêu của cô ấy bây giờ đang đặt ở đâu? Ở người chồng hiện tại hay ở bạn, hay ở đứa con cô ấy mong đợi? Thật là tham lam!
Nếu là tôi, tôi yêu chồng thì tôi sẽ không thể đi ngủ với người khác để xin con. Nếu tôi yêu bạn, người yêu cũ thì tôi cũng không thể ngủ với bạn để xin con mang về và làm tổn hại đến hạnh phúc của bạn sau này. Còn nếu tôi yêu và mong có một đứa con, tôi cũng không thể để bé ra đời trong một hoàn cảnh éo le như vậy.
Năm: Bạn hoàn toàn có thể khuyên cô gái đó và chồng cô ta đi xin con nuôi nếu họ mong ước có con. Cách làm đó đẹp tình đẹp nghĩa hơn nhiều so với cái ý tưởng kia. Còn biết bao em bé mồ côi đang cần những cha mẹ tốt ở những trại trẻ mồ côi bạn ạ. Vài dòng như trên mong bạn tham khảo và tìm ra lối thoát. Mến chúc bạn may mắn.