From: long quan
Sent: Sunday, May 02, 2010 8:28 AM
Mình đã đọc được những dòng tâm sự của bạn. Xin gửi lời an ủi và động viên đến bạn nhé!
Theo bạn kể thì chắc chắn là người bạn trai kia đã không còn yêu bạn nữa rồi. Có thể bây giờ, với anh ta thì bạn chỉ là công cụ tình dục (xin lỗi, mình không có ý xúc phạm). Bạn hãy bình tĩnh và suy xét lại xem.
Lúc trước, khi 2 người chưa "chuyện đó" thì tình yêu thế nào, xảy ra lần một thì thế nào... và bây giờ thì thế nào. Mức độ tình cảm đã giảm dần phải không bạn.
Lời khuyên của mình là bạn nên từ bỏ anh ta đi. Bạn đang là sinh viên mà, còn nhiều thứ để lo lắm. Hãy vùi vào học tập và các rèn luyện đoàn - hội của trường, hãy nghĩ về tương lai của bạn và gia đình bạn. "Giá gì một người như thế mà ta phải suy nghĩ?".
Hỏi lại mình xem, bạn còn yêu anh ấy không? Hay tình yêu bây giờ là những nỗi ám ảnh và sợ hãi? Hãy xem như là một quá khứ không may mắn đi bạn, nhìn về tương lai mọi chuyện sẽ tươi mới hơn.
Cái gì cũng có cái giá của nó, vấn đề là ta có "dám" trả hay không thôi. Can đảm từ bỏ một lần thì cuộc đời sẽ khác.
Mình tin là bạn đã hiểu mình nói gì. Chúc bạn luôn vui và sớm tìm cho mình một hướng đi đúng.