Từ: Gai Nguyen
Đã gửi: 20 Tháng Sáu 2012 8:12 CH
Thân gửi Nguyên!
Bác đọc thấy tâm sự của Nguyên trên VnExpress, tự dưng bác muốn trả lời cho Nguyên vì thấy sự chân thành và tính cần thiết của một lời khuyên.
Bác 61 tuổi, không muốn nói là gần đất xa trời, nhưng cũng đủ chín chắn để đưa ra một vài nhận xét về tâm sinh lý lứa tuổi. Theo bác, Nguyên không cần thiết phải ly dị. Nguyên nói gia đình mình đáng ao ước, thì con Nguyên hẳn là hạnh phúc lắm, không nên phá vỡ tổ ấm của nó. Bác nhấn mạnh của nó, chứ không phải của mình cho nó.
Bà xã của Nguyên là người vô tâm tính, xốc nổi, không đáng để tâm nhiều. Bác muốn nói người đàn bà như thế không đáng lo ngại lắm. Người đàn bà này cần được phân tích tâm lý để hiểu rõ mình cần gì, cần một tình yêu, hay cần một người đàn ông. Tất nhiên câu trả lời của bất cứ ai cũng là cần tình yêu, chứ không cần một bạn sex, dù là nam hay nữ.
Tuyệt đối không đánh đàn bà. Đánh đàn bà chỉ hạ thấp mình, mà cái oán đó nó dai dẳng, ghét lâu, xem rẻ Nguyên đó. Giận lắm, mà không nặng lời, không vũ phu mới là người đàn ông đích thực. Cũng tuyệt đối không được cho con cảm tưởng bất an trong tổ ấm của nó. Bác thấy nhẹ nhõm sau khi viết thư này.