Cô Revati Bordawekar, 30 tuổi, từ vùng Ahmednagar (Ấn Độ) bị hiện tượng co thắt âm đạo, khiến cô không thể đưa vật gì vào cơ thể mình, dù chỉ là một miếng tampon.

Cặp vợ chồng với đứa con ra đời theo cách khác thường.
Năm 25 tuổi, cô kết hôn với anh Chinmay và nói rõ với chồng tình trạng của mình. Cô gái trẻ sau đó đã xin nhiều lời khuyên - như uống rượu trước khi 'yêu', thực hiện kỹ màn dạo đầu và thậm chí bôi kem. Nhưng không thứ gì có hiệu quả.
Bác sĩ đã thử can thiệp cắt màng trinh, nới rộng vùng kín cho cô nhưng cũng không thành công. Tuyệt vọng trước cửa ải này, cặp vợ chồng chỉ còn muốn có con, vì vậy họ đã quyết định thụ tinh trong ống nghiệm, và Revati mang thai vào tháng 5 năm ngoái.
Revati luôn nghĩ rằng sẽ phải sinh mổ vì hiện tượng co thắt âm đạo này, nhưng sau khi trải qua các khóa tiền sản, cô muốn thử cảm giác sinh thường. Cuối cùng, sau 2 ngày trở dạ, cô cũng đón con gái đầu lòng Eva vào tháng 2 vừa qua, theo cách tự nhiên nhất, có sự hỗ trợ của gây tê giảm đau.
Giờ đây, người vợ trẻ tin rằng cửa ải lớn này mình còn vượt qua được, thì cửa ải 'yêu' chồng sẽ dễ dàng hơn nhiều.
T. An