Văn Lâm chia vui cùng Hồng Duy sau loạt sút luân lưu trong trận đấu với Jordan ngày 20/1. Ảnh: Anh Khoa.
"Nếu Arab Saudi chiến thắng Nhật Bản hôm nay, họ sẽ là đội đấu với Việt Nam vào ngày 24/1. Khi đó tôi và một số bạn bè sẽ lên đường đến Dubai để cổ vũ đội tuyển Việt Nam", Bùi Thị Thanh Thu, một lao động Việt đang sống ở Riyadh, Arab Saudi chia sẻ kế hoạch với VnExpress. Trong trận tứ kết diễn ra lúc 20h ngày 24/1, Việt Nam sẽ đối đầu đội thắng trong cặp đấu giữa Nhật Bản và Arab Saudi.
Thu cho biết khi theo dõi trận tranh tài giữa Việt Nam và Jordan tối 20/1, cô đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau khi các cầu thủ Việt Nam liên tiếp gây bất ngờ. Với chiến thắng ở vòng 1/8 Asian Cup 2019 của tuyển Việt Nam, Thu cảm thấy rất tự hào khi cùng xem với gia đình người Arab Saudi mà cô đang làm công việc nội trợ. Qua một ngày mà cô vẫn còn nguyên cảm giác hạnh phúc.
"Khi Công Phượng ghi bàn và các chân sút khác đá thành công penalty, gia đình người Arab Saudi đều hô lớn, luôn miệng nói Việt Nam vô địch, câu mà tôi đã chia sẻ với họ", Thu hào hứng kể lại.
Đội tuyển Việt Nam đã có một màn trình diễn ấn tượng trước các cầu thủ Jordan, thắng ở loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút. Jordan trước đó được giới chuyên gia đánh giá là "trên cơ" Việt Nam.
Cũng đang sinh sống tại Riyadh, Nguyễn Xuân Nam, làm việc cho công ty xuất khẩu lao động Amial Al Safeer, cho biết anh cùng một nhóm bạn xem cuộc so tài giữa Việt Nam và Jordan.
"Cảm giác hồi hộp kéo dài suốt trận đấu, tất cả đều vỡ òa ở những phút cuối, khi Việt Nam chiến thắng Jordan bằng loạt sút penalty", Nam nói. Trong trận hôm qua, vì vào cuối tuần nên một số người Việt ở Arab Saudi đã mua vé đến Dubai cổ vũ cho đội tuyển quốc gia.
Theo dõi hành trình của tuyển Việt Nam từ đầu mùa giải, Nam vô cùng ấn tượng với sức dẻo dai của các cầu thủ, có thể đá ngang sức với các đối thủ mạnh. Bên cạnh sự phối hợp ăn ý, chiến thuật 3- 5 - 2 biến thể của Huấn luyện viên Park Hang-seo đang khiến cho nhiều đội bóng khác khó lường. Anh cho rằng tuyển Việt Nam nên tránh các pha bóng bổng và tránh bị đá phạt, còn hàng phòng ngự thì gần như không có lỗi.
Nam cho biết người Arab Saudi cũng yêu thích bóng đá nhưng không "cuồng nhiệt" như người Việt Nam. Do văn hóa trầm và vấn đề tôn giáo, họ không tập trung xem các trận đấu ở các tụ điểm hay "đi bão" ăn mừng chiến thắng.
Đánh giá về hai đội có thể gặp Việt Nam trong trận đấu tiếp theo, Nam dự đoán Nhật Bản "nhỉnh" hơn so với Arab Saudi. Các cầu thủ Nhật Bản có chuyên môn cao hơn và nhiều người đang thi đấu ở châu Âu.
"Tất nhiên tôi muốn tuyển Việt Nam tiến xa hơn trong Asian Cup năm nay, nhưng có thể chúng ta sẽ chỉ đi đến bán kết", Nam nói, cho hay giải này có nhiều đối thủ mạnh.
Tại Tokyo, Nhật Bản, Minh Quân tả lại cảm xúc của mình khi theo dõi Việt Nam đá với Jordan là hồi hộp rồi sung sướng, tự hào, giống như một năm về trước khi U23 Việt Nam chiến đấu dưới trời tuyết trắng tại Thường Châu, Trung Quốc. Anh ấn tượng với hình ảnh quốc kỳ màu đỏ được các cổ động viên giăng trên sân vận động tại Dubai.
"Trải qua từng trận đấu, các cầu thủ Việt Nam ngày càng quen dần với nhịp độ thi đầu dày đặc của Asian Cup. Nó cũng cho thấy thể lực - vốn là điểm yếu của chúng ta đã được cải thiện, nhất là trong trận đấu gặp Jordan", chàng trai 29 tuổi nhận xét.
Anh cho rằng ban huấn luyện cũng đã nghiên cứu kỹ từng đối thủ và đưa ra chiến thuật phù hợp. Điển hình như trong trận gặp Jordan. "Jordan rất mạnh trong các tình huống phạt góc, 2 trong 3 bàn thắng ở vòng bảng đến từ tình huống phạt góc nên chúng ta đã hạn chế tối đa các tình huống đó. Chúng ta không để Jordan có quả phạt góc nào trong trận tối qua", Quân nói.
Chàng trai mê bóng đá trận đấu tất nhiên không thể bỏ lỡ trận đấu loại trực tiếp tối nay giữa Nhật Bản và Arab Saudi.
"Nhật Bản mang đến UAE một đội hình khá trẻ nhằm chuẩn bị cho Olympic Tokyo 2020 nhưng cũng kết hợp với một số cầu thủ kỳ cựu như Yoshida, Nagatomo, Inui, những ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu", Quân cho hay. "HLV Nhật Bản cũng đã thử nghiệm sử dụng tất cả các cầu thủ trong 3 trận đấu tại vòng bảng. Tôi nghĩ ông Moriyasu đã tìm ra và sử dụng đội hình mạnh nhất vào tối nay. Dù có thể khó khăn, tôi dự đoán Nhật vẫn sẽ thắng 2-1 trong 90 phút thi đấu chính thức".
Một fan khác của tuyển Việt Nam ở Tokyo, Ngọc Hương, trải qua cảnh "dở khóc dở cười" khi cổ vũ cho đội tuyển trong trận gặp Jordan, cùng cậu con trai mới sinh chưa đầy hai tháng. Phải xem livestream trên Facebook với đường truyền phập phù, cô may mắn khi không bỏ lỡ giây phút kịch tính nào của trận đấu.
"Khi Công Phượng tung cú sút gỡ hòa cho Việt Nam, tôi vui sướng hét to quá khiến con trai giật mình khóc còn to hơn", người mẹ 30 tuổi kể lại. "Đến loạt đá luân lưu, tôi phải đứng hẳn dậy, không dám nằm trên giường vì sợ ảnh hưởng tới con trai. Cảm giác hồi hộp tăng gấp 10 lần".
Hương không bỏ sót trận nào của học trò Park Hang-seo kể từ giải U23 châu Á năm ngoái đến nay. Trong mắt cô, lứa cầu thủ trẻ của Việt Nam "rất dễ mến, chơi bóng tâm huyết, trong sáng và mỗi khi ghi bàn thì có nhiều hành động ăn mừng rất đáng yêu".
Gắn bó với Tokyo gần chục năm nay, Ngọc Hương càng quan tâm đến kết quả của trận đấu giữa Nhật Bản và Arab Saudi.
"Nhật Bản và Hàn Quốc luôn được đánh giá là các đội bóng châu Á có tầm vóc thế giới nên tôi tin Nhật Bản sẽ thắng. Tất nhiên, nếu Việt Nam phải đối đầu với Nhật Bản, mọi thứ sẽ không hề dễ dàng nhưng tôi cũng như mọi người hâm mộ hy vọng các tuyển thủ sẽ tiếp tục làm nên kỳ tích".
Khánh Lynh - Anh Ngọc