Sang Indonesia sinh sống 6 năm nay và hiện làm việc cho một công ty về thiết bị viễn thông của Hàn Quốc, anh Long vẫn giữ trọn tình yêu với màu cờ sắc áo và sự cuồng nhiệt dành cho bóng đá Việt Nam.
Hôm nay, dù công việc bận rộn như thường lệ, anh sẽ sắp xếp thời gian về nhà sớm để cùng vợ con đón bạn bè sang chơi và cổ vũ cho đội tuyển U22 Việt Nam tranh ngôi vô địch SEA Games 30 với Indonesia trên sân vận động Rizal Memorial ở Manila lúc 19h.
"Indonesia có lối chơi nhanh, mạnh mẽ, với các cầu thủ có thể lực tốt, thậm chí nhỉnh hơn Việt Nam", anh Long, sống ở thành phố Tangerang, cách thủ đô Jakarta hơn 10 km, nhận xét. "Tuy nhiên, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, thành tích của tuyển Việt Nam gần đây cũng rất xuất sắc".
Gia đình anh Thái Thanh Long cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam tại giải bóng đá châu Á diễn ra ở Indonesia năm ngoái. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Long dự đoán Indonesia sẽ chơi áp đảo ngay từ đầu trận và tấn công quyết liệt vào khung thành của Việt Nam. Trong khi đó, với lịch thi đấu dày đặc và vừa trải qua nhiều trận đấu căng thẳng, các học trò của thầy Park sẽ đá phòng ngự trước để thăm dò đối thủ.
"Việt Nam sẽ áp dụng chiến thuật phòng thủ chặt, phản công nhanh, tập trung hai bên cánh cho các tiền đạo ghi bàn", anh Long hào hứng nói. "Tôi dự đoán đội tuyển của chúng ta sẽ chiến thắng với tỷ số 2-1".
Ông Trần Quang Trí, một phiên dịch viên người Việt ở ngoại ô Jakarta, cẩn trọng hơn khi dự đoán rằng hai đội sẽ phải phân thắng bại bằng penalty.
"Vào đến chung kết SEA Games, Việt Nam và Indonesia đều là những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á", ông Trí nói. "Lối chơi hai đội có phần giống nhau nhưng Indonesia có nhiều điểm yếu ở hàng thủ. Trong khi đó, hàng công và hàng thủ của Việt Nam tốt hơn, ít sơ hở để đội khách làm bàn".
Ông Trí đã định cư ở Indonesia 34 năm nay. Mang trong mình 2 dòng máu với bố là người Việt còn mẹ là người Indonesia, ông đùa rằng thật khó xử cho mình vì không biết phải cổ vũ cho đội nào.
"Vợ tôi cũng là người Indonesia nhưng cô ấy cổ vũ cho cả hai đội", ông Trí nói. Tôi dự đoán Việt Nam - Indonesia sẽ hòa 0-0 và Việt Nam sẽ chiến thắng bằng loạt sút luân lưu".
Ngược lại, anh Lê Tiến Đạt, giám đốc phát triển của một công ty quảng cáo tại Indonesia, lạc quan rằng Việt Nam hoàn toàn có cơ hội thắng đậm trước một đối thủ đã thua cuộc ở vòng bảng. Tối nay, anh sẽ tụ tập với bạn bè người Việt để cổ vũ cho đội nhà.
"Indonesia có lối chơi giàu thể lực, tuy nhiên vài năm gần đây, Việt Nam không sợ lối chơi này nữa", anh nói. "Mặt khác, U22 của Việt Nam có hàng phòng thủ thép, tuyến giữa với sự cần cù mà đầy sáng tạo của Hùng Dũng và sự nhanh nhẹn của Đức Chinh ở tuyến trên, Việt Nam có cơ hội thắng đậm".
Anh tin rằng huấn luyện viên Park sẽ cho các học trò khởi đầu mạnh mẽ để phủ đầu Indonesia trong khoảng 15 phút đầu, sau đó xoay sang chiến thuật phòng ngự phản công quen thuộc và sử dụng sở trường tạt cánh đánh đầu.
Anh Đạt tin Tiến Linh sẽ ghi một bàn và Đức Chinh ghi 2 bàn, mang về chiến thắng 3-0 giúp Việt Nam lên ngôi vô địch.
Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng sau chiến thắng trước Singapore hôm 3/12. Ảnh: Đức Đồng
Vừa hồi hộp vừa tràn đầy hy vọng, anh Long cảm thấy chức vô địch SEA Games nay không còn xa vời nữa. Anh thừa nhận mình từng nhiều lần thất vọng khi chứng kiến những màn trình diễn yếu ớt của các cầu thủ trước đây, nhưng nền bóng đá Việt Nam năm qua có sự khởi sắc rõ rệt và đã tiếp thêm niềm tin cho anh cũng như bao người hâm mộ khác.
"Tôi đã mơ về chức vô địch SEA Games cho tuyển Việt Nam từ rất nhiều năm trước nhưng chưa bao giờ thành sự thật", anh Long nói. "Hy vọng trận này các cầu thủ sẽ không mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Nếu Việt Nam vô địch, chắc tôi sẽ sung sướng phát điên".
"Tôi hy vọng Việt Nam giành luôn giải Vua Phá lưới", anh Đạt nói thêm.
Anh Ngọc