Nhiều người Việt Nam còn nghèo vì nhiều lý do nhưng nguyên nhân chính có thể tóm gọn trong 3 chữ Cổ - Lỗ - Sĩ
Thứ 1: Tôi nói "cổ" là vì họ lười nhác, không chịu thu nạp kiến thức nên thiếu hiểu biết. Vì thiếu hiểu biết nên có quan điểm là số sao kệ vậy, ra sao thì ra. Họ mặc cho số phận đến đâu thì đến chứ không chịu phấn đấu để phát triển.
Thứ 2: là "lỗ". Con người thiếu văn hóa, kém nhận thức dẫn đến tình trạng xấu tính, ích kỷ, mất lịch sự trong giao tiếp hay cuộc sống. Về điểm này dân ta còn thua xa, không so sánh được với nước ngoài. Văn hóa kém dẫn đến thiếu hiểu biết nên trong mối quan hệ xã hội họ không có được sự ưu ái tôn trọng của người khác.
Thứ 3: là "sĩ". Dân ta bệnh sĩ diện khá nặng, rất sợ miệng lưỡi thế gian và đặc biệt giữ kẽ quá kỹ lưỡng. Thậm chí có nhiều bậc cha mẹ vì sĩ diện mà sẵn sàng đạp đổ, phá hoại hạnh phúc của con cái và ép con mình chịu khổ, thậm chí đến đường phải tự tử chỉ vì sĩ diện. Giàu có, tiền tài, địa vị cũng sĩ, nghèo rớt mồng tơi không có gì cũng sĩ cho được. Bệnh sĩ nhiều khi sẽ khiến người ta chết trước bệnh ung thưNếu cứ sống không biết phấn đấu, cứ sợ thiên hạ nói này nói nọ, những lời ghen ăn tức ở hay những lời đàm tiếu buôn chuyện cũng làm cho chúng ta sợ hãi lo lắng rồi suy nhược cơ thể thì không thể phát triển được gì.
Để khắc phục được tình trạng nghèo của dân thì bộ máy nhà nước phải chú trọng cải cách, phát triển giáo dục. Có như vậy thì xã hội mới phát triển được.
Nguyễn Đức Thuần
Chia sẻ những quan điểm của bạn về vấn đề giàu nghèo tại đây