"Số phận thật là oan trái, cứ nghĩ bản thân sống tốt, yêu thương đối phương thật lòng, thương yêu con cái, coi trọng gia đình hai bên là cuộc sống sẽ hạnh phúc, nhưng cuối cùng thì hạnh phúc lại tan vỡ, vợ chồng ly tán. Đến giờ anh vẫn không tin vì sau những điều mình đã làm và tình cảm dành cho em, những lời em đã hứa nhưng đến cuối cùng em lại vì bản thân mà dứt áo ra đi.
Em có biết rằng vì yêu mà anh đã bỏ đi các mối quan hệ khác phái phức tạp, bỏ qua những lời khuyên của bạn bè và gia đình để đến bên em. Anh từng nói em đừng quan tâm đến trình độ học vấn, giàu nghèo (mà gia đình anh cũng đâu có gì), đừng quan tâm đến việc làm, chỉ cần yêu anh, vì yêu anh mà thương yêu luôn gia đình anh là đủ. Em đã hứa nhưng em lại thất hứa".
Ở trên là những vấn đề của tôi trước đây. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ về bản thân một chút: cao 1,59 m, nặng 62 kg (đang tích cực giảm cân, còn xuống hay không thì hên xui), ngoại hình trung bình, khuôn mặt dễ nhìn và có duyên, tính tình vui vẻ. Về kinh tế: việc làm ổn định, tích lũy không nhiều, ở chung với hai con và cha mẹ, vì tôi là anh hai.
Về tương lai: tình cảm thì nhìn đâu cũng thấy mây đen; muốn làm quen trực tiếp nhưng lại không dám, chắc do da mặt cũng hơi mỏng; sợ quen rồi lại làm khổ người ta vì còn lo cho 2 con, nhưng trong thâm tâm rất muốn có người cùng chia sẻ vui buồn trong cuộc sống.
Theo tôi nghĩ trong chuyện tình cảm, có rồi muốn có thêm thì mới đáng khinh. Do đó khi bạn muốn đánh giá một người thì nên đặt mình vào vị trí của người đó, đừng nghĩ người ly hôn là tất cả đều xấu, đều không đáng trân trọng. Không vì hoàn cảnh thì cũng do duyên số (hơi tâm linh) chứ có ai muốn tình duyên của mình long đong, lận đận đâu?
Bởi không thể trực tiếp làm quen nên tôi tham gia kết bạn qua trang, hy vọng có thể gặp các bạn nữ đồng cảm, vị tha, đồng ý kết bạn với mình. Cám ơn các bạn đã đọc bài viết.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: Nguyễn Anh Tuấn
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Kỹ thuật
- Nơi ở: Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam