Các biện pháp kiểm soát Covid-19 được thắt chặt trước kỳ nghỉ lễ quốc khánh từ 1/10 đến 7/10 tại Trung Quốc. Giới chức ước tính người dân thực hiện khoảng 68,5 triệu lượt di chuyển bằng tàu hỏa từ 28/9 đến 8/10, mức thấp nhất trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.
Đường sắt cao tốc là phương tiện di chuyển phổ biến nhất ở Trung Quốc cho các hành trình trung bình và dài. Khoảng 110 triệu lượt đi được ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm ngoái, giảm so với mức 120 triệu chuyến năm 2020, theo Bộ Đường sắt. Năm 2019, trước khi đại dịch bắt đầu, con số này là 138 triệu.
Lễ thượng cờ mừng quốc khánh Trung Quốc tại quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, ngày 1/10. Ảnh: Xinhua
Li Yan, 35 tuổi, làm việc trong ngành tài chính ở Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, cho hay rất nhớ những ngày thoải mái du lịch trước Covid.
"Ban đầu, tôi vẫn du lịch sang tỉnh khác được, chỉ cần đeo khẩu trang. Sau đó, phạm vi thu hẹp ở trong tỉnh. Năm nay, chính quyền khuyên hãy ở lại thành phố", Li nói. "Lời khuyên trái hẳn với những ngày trước Covid, khi tôi dành kỳ nghỉ để nhâm nhi cà phê tại Paris hay ngắm cây phong đỏ ở Kyodo".
Trung Quốc đóng biên giới từ mùa xuân năm 2020 trong nỗ lực ngăn chặn Covid-19 lây lan. Khi tình hình dịu đi, hàng trăm triệu người không thể du lịch nước ngoài bắt đầu đổ về các địa điểm khắp đại lục trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm đó, góp phần vào sự phục hồi kinh tế đất nước.
Doanh thu từ ngành du lịch trong kỳ nghỉ lễ vẫn giảm 30% so với năm trước nhưng doanh số bán lẻ tăng 5%, cho thấy niềm tin của người tiêu dùng phục hồi sau khi Trung Quốc kiểm soát thành công Covid-19 thông qua hàng loạt biện pháp như xét nghiệm diện rộng, truy vết tiếp xúc, cách ly. Cuối 2020, Trung Quốc là nền kinh tế lớn duy nhất báo cáo tăng trưởng dương GDP.
Tuy nhiên, vào năm 2021, chủng Delta bùng phát khiến người dân hạn chế du lịch, Bắc Kinh siết chặt các biện pháp hạn chế khi dịch bùng lên trong mùa hè ở Giang Tô và Phúc Kiến. Hàng triệu cán bộ, công nhân viên chức làm việc trong các cơ quan hoặc doanh nghiệp nhà nước, được yêu cầu không rời khỏi tỉnh nhà. Kết quả, chi tiêu cho du lịch kỳ nghỉ lễ giảm 4,7% so với năm 2020, số lượt di chuyển bằng tàu hỏa cũng giảm 1,5%.
Một em bé được mẹ cho đi chơi ở quảng trường Thiên An Môn ngày 1/10. Ảnh: Global Times
Li cho hay cô không còn hào hứng du lịch sau chuyến đi Tấn Cương tháng 8 năm ngoái. "Tôi mắc kẹt trong khách sạn ở Tân Cương khoảng hai tuần và không được phép rời đi tới khi hoàn thành hàng chục lần xét nghiệm Covid vì tôi đến từ Nam Kinh, nơi lúc đó đang bùng dịch", cô nói. "Trải nghiệm quá tệ và từ đó, tôi chọn cách ở nhà mỗi dịp nghỉ lễ. Tôi không còn can đảm đi du lịch".
Ngoài việc thường xuyên phải xét nghiệm, người Trung Quốc cũng được khuyến khích ở lại các thành phố từ ngày 10/9 tới hết tháng 10 để ngăn chặn biến chủng Omicron lây lan.
Hành khách đi máy bay, tàu, xe buýt liên tỉnh và phà phải có kết quả xét nghiệm nCoV PCR âm tính trong vòng 48 tiếng. Ủy ban Y tế Quốc gia cũng kêu gọi người dân đi lại giữa các tỉnh và khu vực tự nguyện xét nghiệm PCR khi đến nơi.
Sinh viên đại học được yêu cầu ở lại trường trong thời gian này, các bậc cha mẹ cũng được thông báo tránh di chuyển không cần thiết cùng con trong lứa tuổi tiểu học và trung học cơ sở. Học sinh rời khỏi thành phố phải tự cách ly sau khi quay lại, với Bắc Kinh là 7 ngày.
Meng Shimao, 70 tuổi, sống ở Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, cho hay ban đầu định đưa cháu gái 11 tuổi đến Bắc Kinh chơi trong kỳ nghỉ lễ.
"Tôi cho rằng người dân Trung Quốc nào cũng muốn đến thủ đô và Quốc khánh là dịp đẹp nhất. Tôi muốn đến quảng trường Thiên An Môn, xem lễ thượng cờ và triển lãm hoa cho ngày Quốc khánh và đại hội đảng lần thứ 20", ông nói. "Quang cảnh trên tivi nhìn rất đẹp".
Nhưng ông Meng từ bỏ kế hoạch khi biết về quy định hạn chế. "Tôi hy vọng có thể đến Bắc Kinh năm sau. Hy vọng khi đó Covid không còn nữa".
Ren Wanle, nhà phân tích của công ty du lịch Lubang ở tỉnh Hà Nam, cho hay tuần lễ đã không còn là "vàng" khi người dân được khuyến cáo không nên đi du lịch. "Các quy định hạn chế khiến du khách ái ngại, ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch", Ren viết.
Hồng Hạnh (Theo SCMP)