Đây là lần đầu cô gái 17 tuổi đi thủy cung. Trước đây Hà nghĩ nơi này chỉ dành cho trẻ em và gia đình. Cô ngỡ ngàng khi bước vào không gian hơn 9.000 m2 với những loài sinh vật biển như sứa, sư tử biển và những loài cá trước đây chỉ thấy trên phim hoạt hình.
Sau lần đầu, Thanh Hà dự định mặc áo dài đi check-in các thủy cung khác nhau ở Hà Nội để có những bức ảnh độc lạ.

Thanh Hà đang chụp hình tại một cơ sở thủy cung ở quận Tây Hồ, Hà Nội, ngày 21/3/2025. Ảnh: Nga Thanh
Nhiều lần được bố mẹ cho đi thủy cung nhưng Hoàng Mai, 19 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng "gần như không nhớ gì". Sau lần "bắt trend", cô phấn khích khi xem các "nàng tiên cá" biểu diễn, thợ lặn cho cá ăn hay thử nghe tiếng kêu của các loài sinh vật biển. "Tôi như được trở về tuổi thơ, cảm nhận mọi thứ rõ ràng hơn", Mai nói.
Xu hướng "rủ nhau đi thủy cung" xuất hiện gần một tháng nay trong giới trẻ Hà Nội. Trên mạng xã hội có hàng chục nghìn bài đăng của người đã trải nghiệm, video hướng dẫn chụp ảnh... thu hút hàng triệu lượt xem.
Đại diện Thủy cung Lotte World Hà Nội ở quận Tây Hồ cho biết lượng khách có sự tăng mạnh trong vòng hơn một tháng qua, trung bình 70% so với giai đoạn trước. Cao điểm nhất là cuối tuần có thể lên tới hàng nghìn người.
Người đại diện (đề nghị không nêu tên) nói cũng bất ngờ với lượng khách tăng đột biến này. "Chúng tôi cũng rất vui khi nhiều người đầu tư trang phục áo dài, hóa thân thành các nhân vật hoạt hình tới check-in thậm chí nhiều đôi còn cầu hôn ở đây", ông nói.
Theo đại diện thủy cung ở quận Tây Hồ, những thước phim về cuộc sống của các sinh vật biển hàng ngày ở thủy cung cũng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Một số sinh vật như sư tử biển, cá mập được nhiều người thích. "Đây có lẽ cũng là lý do thu hút nhiều người tới để được tận mắt thưởng thức và chụp ảnh cùng", vị đại diện chia sẻ.

Hàng trăm người ngồi xem và đợi chụp ảnh cùng "nàng tiên cá" tại một cơ sở thùy cung ở quận Tây Hồ, Hà Nội, ngày 21/3/2025. Ảnh: Nga Thanh
Kiều Oanh, 27 tuổi, ở phường Xuân La, quận Tây Hồ cho biết dịp cuối tuần, chị thường xuyên đưa con đến thủy cung chơi bởi gần nhà. Tuy nhiên, hai tuần trở lại đây, chị ngạc nhiên khi cả ngày thường lẫn cuối tuần, địa điểm này đông kín người, chủ yếu là các bạn trẻ. "Mọi lần có thể thoải mái ngắm nghía các góc nhưng gần đây đi phải chen chúc vì đông, muốn vắng phải lựa khung giờ buổi sáng", Oanh cho biết.
Không chỉ là nơi check-in, nhiều người trẻ cũng chọn tới thủy cung để làm việc hoặc "chữa lành".
Xách laptop tới thủy cung ở đường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Quế Chi nói làm việc trong không gian ánh đèn mờ ảo, có nhạc du dương, có tiếng nước chảy, xung quanh là cá khiến cô thấy thư giãn và dễ tập trung hơn. "Ở đây có chỗ ngồi, phục vụ cà phê, đồ ăn rất lý tưởng để chạy deadline", cô gái 22 tuổi ở Hà Nội chia sẻ.
Còn Mạnh Quân, 20 tuổi cho biết hơn một tháng nay, tuần nào anh cũng đi thủy cung. Chàng trai ở quận Cầu Giấy nói những lúc căng thẳng, mệt mỏi, việc dạo quanh "biển cả", xem các loài sinh vật biển cũng khiến anh thấy được thư giãn, bớt lo nghĩ hơn.
"Giờ thủy cung không chỉ là nơi trẻ em thích thú mà người trẻ như tôi cũng rất mê", Quân cho biết.
Nhiều người trẻ thích thú check-in với các góc chụp giống trong phim hoạt hình. Video: @dong.huy/TikTok
Nga Thanh