Em nay cán mốc U40 đời đầu (là 31 tuổi xinh yêu), cái tuổi mà quý phụ huynh ở nhà cũng đủ phập phồng, lo lắng và trăn trở cả đêm, đại loại "nó mà không có chồng chắc tiền đi cưới của vợ chồng mình lỗ to thiệt rồi". Thấu hiểu cho nỗi trăn trở của phụ huynh, em lên nhờ VnExpress làm mối, mong phụ huynh ở nhà sớm ngày yên tâm. Có vẻ Sài Gòn giấu anh kỹ quá nên phải tìm công khai vậy anh mới chịu xuất hiện nhỉ?
Về em, là cô gái thực tế, có chính kiến, độc lập trong công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, không phải bà cô già khó tính, khó chiều đâu. Em vui vẻ, hồn nhiên, thích khám phá những điều mới mẻ trong cuộc sống và tận hưởng những thứ tốt đẹp do công sức lao động của mình làm ra. Ở tuổi này, gần như em thấy mình ổn định ở nhiều mặt: công việc, học thức, thu nhập và dù quen độc lập, mạnh mẽ nhưng là con gái sẽ có những lúc yếu mềm, cô đơn vì cuộc sống trôi qua quá tẻ nhạt. Vì vậy, chỉ thiếu thêm ai đó làm cho thanh xuân này thêm trọn vẹn.
Em mong muốn nửa kia chững chạc, ấm áp, và trưởng thành trong suy nghĩ. Nhưng tình yêu đâu đo bằng những cán cân của sự hoàn hảo mà nó cần sự chân thành anh nhỉ?
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Rita Vo
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 3, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ