Chào em,
Em có điều gì muốn chia sẻ cùng anh sao?
Anh đã đi qua quãng đường hai phần ba đời người, có lẽ viết lên những dòng tâm tình không phải là điều dễ dàng với anh. Người nhận thì mong muốn cảm nhận điều chân thành, trung thực, người gửi lại trao đi sự kết nối, đồng cảm. Vì vậy, mong chúng ta sẽ gặp đúng người, đúng lúc và đúng nhân duyên để trao tình yêu thương mình có.
Đầu năm có lẽ em có kế hoạch, ước muốn cho riêng mình. Riêng anh đôi lúc tâm trí lại bảo rằng: "Hãy tìm kiếm một người bạn đời và đạo cho riêng mình đi". Giữa bộn bề cuộc sống, liệu em có "bắt sóng" với anh không nhỉ (cười).
Anh tuổi Giáp Tý, đến từ Long An, cung Nhân Mã. Trong thần số học, anh mang con số 9, là công nhân, tốt nghiệp 12/12, đang sống cùng ba mẹ, anh chị đều lập gia đình và sống ở Sài Gòn. Từ rất lâu, ba mẹ anh mong mỏi sớm có người con dâu thảo hiền cho gia đình thêm trọn vẹn.
Anh hướng nội, trung thực, tin cậy, trách nhiệm, biết quan tâm, lo lắng cho gia đình, có tinh thần cầu tiến trong công việc, không hút thuốc, rượu bia chừng mực. Phụ nữ ngày nay tham gia nhiều hoạt động xã hội, vất vả và áp lực không kém nam giới nên việc nhà anh sẽ san sẻ cùng em, em đừng lo nhé. Về khuyết điểm, đôi khi anh hơi nóng tính và không giỏi giao tiếp, chưa có nhiều kinh nghiệm yêu đương... Trong đời sống hàng ngày, đặc biệt khi gặp khó khăn, thích được trò chuyện, sẻ chia hơn là giữ trong lòng những ưu phiền (tất nhiên không theo kiểu "xả rác" vào người khác). Những lúc như thế, mong em kiên nhẫn, bao dung vì đôi khi anh suy nghĩ hơi nhiều về một vấn đề nào đó, tuy vậy biết nhận lỗi khi mình sai. Anh biết đến Phật pháp cách đây ba năm, quan tâm tìm hiểu về thiền và Phật pháp. Anh tin mỗi người chúng ta khi chịu tu tập, chỉnh sửa bản thân, những điều xấu sẽ giảm bớt và những thiện căn sẽ tăng dần, giúp mình có được sự bình an nội tại.
Ngoài ra, đọc sách, thiện nguyện, khám phá văn hóa ẩm thực vùng miền, nấu ăn, chạy bộ, đạp xe, cà phê cuối tuần,... và những bữa cơm sum họp gia đình là việc mang lại cho anh nhiều năng lượng tích cực. Có lẽ anh sẽ biết ơn cuộc sống nếu nhân duyên đến với anh bằng tình cảm chân thật, sự thấu hiểu, sẻ chia, bên cạnh đó hỗ trợ nhau trong công việc thì còn gì may mắn hơn. Nếu em ham học hỏi, anh luôn ủng hộ, đồng hành cùng em. Thật khó khăn khi đề cập chuyện học hành, song suy cho cùng, chúng ta sẽ khó có thể làm tốt công việc nếu không mài giũa bản thân, thích nghi trước cuộc sống.
Chúng ta không quá kỳ vọng vào một mối quan hệ nào đó và tô hồng nó nhưng cũng đừng đánh mất niềm tin, trực giác chính mình. Em hãy tự tin, bình an từ nội tâm đến hình thức bên ngoài, nhiều năng lượng tích cực và tình yêu thương bản thân nhé. Nếu em có ưu phiền, thất bại, khổ đau, hãy buông lỏng, tha thứ cho bản thân. Thật khó nhằn khi làm việc này, vậy sao chúng ta không buông xuống mỗi ngày một ít nhỉ. Giây phút hiện tại là món quà thời gian mà em và anh cùng trải nghiệm, trân quý. Chúng ta đến với nhau là con người với tâm thức mới, suy nghĩ mới... để đồng hành, nâng đỡ nhau quãng đường còn lại. Tìm được người hiểu - hợp - thương mình để đi đến cuối cuộc đời chẳng dễ dàng chút nào, phải không em?
Anh thầm nghĩ nếu tìm được em, chúng ta hẹn hò ở quán vỉa hè nào đó cũng được bởi anh không quá xem trọng nơi sang chảnh hay bình dân, cốt lõi vẫn là tình cảm, tinh thần dành cho nhau hay thỉnh thoảng có thể cùng tham gia khóa thiền hoặc vi vu Đà Lạt, Măng Đen.
Anh nấu ăn không giỏi xong có thể pha cho em ly nước hay một lời động viên sau giờ làm việc vất vả. Đó là tình thương trao tặng, sự quan tâm nho nhỏ trong anh.
Trong đời sống hàng ngày, thiết nghĩ mối quan hệ nào cũng liên quan, tác động, ảnh hưởng đến nhau dù ít hay nhiều. Những niềm vui, nỗi buồn, khó khăn, sự trăn trở, ước nguyện của anh cũng có thể là của chính em và ngược lại. Gia đình là con thuyền mà mỗi người phải có trách nhiệm và cùng nhau gánh vác. Thật không may nếu chúng ta rơi vào trường hợp "đồng sàng dị mộng". Vì vậy, anh mong khi đến với nhau, quan điểm, giá trị sống, cùng chí hướng là điều quan trọng giữa chúng ta. Khi về chung một nhà, hy vọng trong mọi vấn đề cuộc sống, chúng ta hãy lắng nghe, thấu hiểu và hạ bớt cái tôi em nhé. Khi ấy, anh và em mới cùng nhìn một hướng. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đời sống vợ chồng có lúc khó khăn, mâu thuẫn là điều bình thường. Quan trọng là cả hai cùng giải quyết vấn đề trong thiện ý, sự xây dựng, cởi mở chứ không chỉ trích, phán xét lẫn nhau.
Với anh, sự hòa hợp là nền tảng của gia đình. Anh có thể yếu kém, chưa hoàn thiện ở khía cạnh nào đó nhưng không được thiếu sự kết nối. Anh muốn sống hài hòa và bình yên bên em. Anh không dám ước mơ những điều cao sang, chỉ ước nguyện có một gia đình ổn định, vợ chồng hòa hợp, chí thú làm ăn, nuôi dạy con cái, hiếu thuận cha mẹ hai bên và làm một số việc thiện Pháp. Anh không phải Phật tử song tin sâu sắc vào những lời dạy của đức Phật. Trước đây anh có nhiều lỗi lầm, chính nhờ Phật pháp giúp anh sửa đổi tâm tính, quán chiếu bản thân để sống tốt hơn.
Về bạn đời tương lai, hy vọng em có đạo đức, hiểu chuyện, biết cảm thông, sẻ chia, dịu dàng, có tâm hướng về điều thiện lành, Phật pháp. Anh nghĩ nếu cả hai cùng biết về Phật pháp, có cùng tri kiến tương đồng sẽ thuận lợi cho việc xây dựng gia đình hòa hợp, bình an. Em ở gần anh chút nhé: Sài Gòn, miền Đông, miền Tây, vì anh ngại yêu xa lắm và là người miền Nam nhé.
Em - người xa lạ, hãy chia sẻ với anh một chút về cuộc sống, công việc, quan điểm sống, niềm tin và hy vọng lẫn phiền muộn trong em nha.
Tuổi thanh xuân anh đã đi qua, mong với những chia sẻ này, em có thể đồng điệu ở điểm nào đó để chúng ta có thể bắt đầu tình bạn. Thiết nghĩ trong mối quan hệ nào cũng cần thời gian, chúng ta cùng chăm bón cho "hạt giống" tình cảm được ra hoa kết trái như ước nguyện, mục đích ban đầu khi đến với nhau.
Thư đi tin lại em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Tom
- Tuổi: 39 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Huyện Cần Giuộc, Long An
- Giới tính: Nam