Những ngày cuối tuần của anh trôi qua thế nào, kể em nghe với nhen. Còn em giờ này gõ rồi xóa vài lần, tự hỏi có nên gửi thư tâm tình tìm người thương trên cõi mạng xô bồ này không. Mà thôi, nay em thử liều dốc lòng dốc sức đi tìm người thương của mình. Hy vọng ở đâu đó anh có thể cảm nhận, hình dung được người con gái này và gửi thư lại cho em sớm nhen.
Em là cô gái đến từ miền Trung, độc toàn thân, sống và làm ở công ty logistics tại Sài Gòn. Em rất biết ơn những phước lành từ thành phố này, mọi thứ đối với em quá là dễ thương nên em có ý định gắn bó lâu dài ở đây. Mong hiện tại dù anh ở đâu vẫn luôn trân trọng những gì mình đang có nhé. Nếu được, em mong anh cũng có ý định gắn bó với thành phố này giống em. Nếu hữu duyên gặp gỡ, em sẽ kể anh nghe nhiều hơn về những năm tháng tuổi thanh xuân của em ở Sài Gòn, ước mong sẽ cùng anh khám phá nhiều hơn thành phố thân yêu này.
Gần đây không biết có phải bước qua tuổi 30, em tự thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Trong tuần bận rộn với công việc xong lại tranh thủ đi tập yoga, cuối tuần đi chợ rồi giặt giũ dọn dẹp, học thêm một ngôn ngữ mới. Quanh quẩn có vậy thôi mà một tuần trôi vèo qua. Em vẫn rất tận hưởng những ngày tháng này, độc thân không đáng sợ, chỉ sợ thời gian trôi qua nhanh quá làm con người mình dễ làm biếng để bắt đầu một mối quan hệ và dễ buông xuôi chai lì cảm xúc.
Càng lớn vòng tròn bạn bè càng ít lại, em sống tình cảm (hơi chút mít ướt) và sợ cô đơn. Em khá chăm lo bản thân, dù sống một mình nhưng rất chú trọng từng bữa ăn, lâu lâu hẹn với các anh chị em trong nhà nấu ăn đầm ấm gia đình. Với em, hạnh phúc đôi khi đơn giản là nấu những món ăn dành cho người mình thương. Em cũng chú trọng những món ăn lành mạnh và đầy đủ dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. Đôi lúc em cũng thấy hơi vất vả tí nhưng nấu cho những người thân yêu, em đặt tâm huyết vào từng món ăn và rất vui trong không khí quây quần đó.
Bật mí tí xíu là hồi nhỏ em phải đi học sống xa nhà nên biết sắp xếp và khá tự lập, tính tình hòa đồng nên đi đâu cũng được các cô các bà yêu thương giúp đỡ, em khá được lòng người lớn tuổi đó nha. Em cố gắng luyện tập thể thao béo khỏe béo đẹp. Em đang tập yoga, cuối tuần rảnh rỗi thì đi bộ công viên hoặc đi bơi, lâu lâu có dịp thì đạp xe lòng vòng hoặc đi trekking. Có anh cùng sở thích cùng luyện tập chắc vui lắm.
Về anh - người thương em mong chờ - là người sống đàng hoàng tử tế, có trách nhiệm và chí hướng, chưa lập gia đình, sẵn sàng chia sẻ tâm sự mọi buồn vui trong cuộc sống cùng em, cùng nhau xây dựng vun đắp cho gia đình. Thỉnh thoảng hai đứa rảnh đi du lịch đâu đó. Em chẳng có tiêu chuẩn cụ thể nào hơn về anh. Mong qua lá thư này, anh có thể cảm nhận được sự kết nối của hai đứa, chủ động mạnh dạn gửi thư, em sẽ sớm phản hồi nha.
Em là một Phật tử đang cố gắng tu dưỡng thân tâm trí, cố gắng học và rèn luyện bản thân. Nếu có anh đồng hành cùng tu tập và làm việc thiện nguyện thì còn gì viên mãn hơn. Em tin mọi thứ đến với nhau ắt hẳn có nhân duyên cùng tần số nào đó. Mong chờ anh.
P/s: Em không đặt nặng vấn đề tuổi tác, nghề nghiệp hay anh đến từ đâu, nhưng mong khoảng cách đó không quá lớn để chúng ta được gần nhau hơn.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nấm Lùn
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ