Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 18/12/2013, 11:47 (GMT+7)

Người Sapa thêu thùa giữa mênh mông tuyết trắng

Dù ảnh hưởng tới sinh hoạt, nhưng không vì thế người dân Sapa xa lánh tuyết. Với những người dưới 30 tuổi ở Sapa (Lào Cai), đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy tuyết trắng xóa khắp núi rừng.

Ít nhất 30 năm nay, người dân Lào Cai mới chứng kiến một đợt mưa tuyết dày tới vậy.

Xuất hiện từ cuối tuần, tuyết rơi thành cả lớp dày vài chục cm ở nhiều khu vực.

Thời tiết lạnh giá không còn xa lạ với người dân tộc ở vùng núi dày dặc sương mù. Mỗi khi nắng lên, các chị em chẳng ngại ngần ngồi ngoài trời để thêu thùa.

Những người phụ nữ lớn tuổi hơn thì ngồi ngoài hiên cặm cụi may vá.

Bầu trời xanh ngắt, những con đường tuyết trắng không thể cản bước chân của người dân đi làm.

Để tránh trơn trượt, mọi người đều đi ủng.

Được nghịch tuyết là niềm vui của tất cả em nhỏ dù ở miền xuôi hay miền ngược.

Cô bé vất vả đuổi theo chú dê tinh nghịch chạy chơi trên tuyết.

Đây cũng là dịp các cô bé tụ tập bạn bè cùng nhau chơi đùa.

Đây là lần đầu tiên mà cậu bé này và nhiều bạn trẻ dưới 30 tuổi ở Lào Cai được nhìn thấy tuyết dày  tới vậy.

Cô bé ngượng ngùng khi thấy có máy chụp ảnh hướng về phía mình.

Ở nơi tuyết tan, các bé vẫn tìm băng tuyết để nặn thành những anh chàng người tuyết bé xíu.

Những thửa ruộng bậc thang cũng phủ tuyết trắng.

Josephine Hương Giang

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net