Khu khám dành cho người nghi nhiễm nCoV khá vắng vẻ, chỉ vài y bác sĩ mặc đồ bảo hộ xanh đi lại. Giữ khoảng cách an toàn, anh đặt câu hỏi tìm hiểu tình trạng hiện tại của bệnh nhân, đã đi những đâu, tiếp xúc với ai, như thế nào... hàng chục câu hỏi tất thảy. Cuộc trao đổi dài 30 phút.
Bác sĩ Dương Quốc Bảo, 37 tuổi, Phó khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, đang chịu trách nhiệm khám sàng lọc hàng nghìn bệnh nhân nghi nhiễm được chuyển đến bệnh viện. Những người có nguy cơ cao sẽ được chuyển đến bệnh viện Nhiệt đới chuyên điều trị Covid-19. Người nguy cơ thấp hơn được lưu lại bệnh viện theo dõi và điều trị.
Gần hai tháng nay bác sĩ Bảo cách ly tại viện cùng với đồng nghiệp. Anh nói chưa từng thấy đợt cách ly đông và cách ly cả những người "trông khỏe mạnh" như hiện nay trong suốt 10 năm theo nghề truyền nhiễm.
"Vì thế chúng tôi hết sức thận trọng, cố gắng không để xảy ra sai sót nào từ khâu bảo hộ đến sàng lọc, thăm khám, điều trị", bác sĩ Bảo nói.
Khi ngành y tế xuất hiện những bệnh nhân y bác sĩ lây nhiễm chéo, anh liên tục nhắc nhở đồng nghiệp nâng ý thức phòng hộ lên mức cao nhất.

Bác sĩ Bảo đang trao đổi, khai thác đường dịch tễ và tình trạng sức khỏe của một bệnh nhân. Ảnh: Thùy An
Một ngày của bác sĩ Bảo bắt đầu từ việc khám ngoại trú, sàng lọc trường hợp nghi ngờ Covid-19. Tiếp đến điều trị bệnh nhân kết hợp trấn an tâm lý, chăm sóc đời sống ăn, ngủ nghỉ cho bệnh nhân...
Hiện tại, bệnh viện chỉ tiếp nhận, cách ly người có triệu chứng được đưa đến viện từ khu cách ly hoặc Trung tâm Y tế Đống Đa, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm... Nhờ đó, bác sĩ dễ dàng khoanh vùng, sàng lọc nguy cơ và tư vấn đúng hướng trước khi điều trị.

Bác sĩ Dương Quốc Bảo tại khu cách ly Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Hà Nội. Ảnh: Thùy An
Hôm 17/3, bác sĩ Bảo nhận được lá thư viết tay của cặp vợ chồng người Anh, đi chuyến bay VN54 từ Anh đến Hà Nội ngày 2/3. Trên chuyến bay này sau đó ghi nhận ít nhất 15 người nhiễm nCoV, hai vợ chồng thuộc diện nguy cơ cao, cách ly theo dõi tại Bệnh viện Đống Đa. Về nước an toàn, hai vợ chồng gửi thư đến bác sĩ Bảo, bày tỏ lòng biết ơn anh và các nhân viên y tế đã chăm sóc họ, hứa sẽ trở lại Việt Nam khi dịch bệnh kết thúc.
"Họ gọi chúng tôi là 'người ở tuyến đầu', nhưng tôi nghĩ mình cũng chỉ là một cánh tay trong cuộc chiến cần nhiều người chung tay", bác sĩ Bảo nói. "Mỗi kết quả âm tính là một niềm vui. Mỗi người xuất viện là thêm một động lực cho chúng tôi trong cuộc chiến này".
Bác sĩ Bảo chỉ vào bức hình chụp một nhân viên y tế chợp mắt ngủ trong thời gian chờ bệnh nhân. Anh nói thời gian chống dịch là cơ hội hiếm có để sát cánh cùng đồng nghiệp và chứng kiến nhiều câu chuyện ý nghĩa. Gom góp các câu chuyện nhỏ, anh kể lại trên trang cá nhân, khiến đồng nghiệp trêu anh sẽ chuyển sang làm nhà văn sau dịch.
"Tôi một phần muốn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong những ngày chống dịch 'có một không hai', phần vì tâm tư thôi thúc phải viết gì đó để cảm ơn sự hy sinh của đồng nghiệp, những câu chuyện của họ trong khu cách ly tuy nhỏ bé mà chân thành", anh nói.
Thùy An