![]() |
Ted Turner và Jane Fonda. |
Từ năm ngoái, tinh thần Turner đã xuống dốc nhiều. Có thể ông cảm thấy không được tự tin lắm khi nhớ lại vụ tự tử của chính bố đẻ mình năm Turner mới 24 tuổi.
Họa vô đơn chí, đâu chỉ có công việc kinh doanh và gia đình không suôn sẻ, vận đen còn trực tiếp hành hạ ông về thể xác. Ted bị nát ngón chân trong một tai nạn trượt tuyết và đến giờ, bệnh đau lưng vẫn từng ngày giày vò ông.
Báo New Yorker đã đăng trên trang nhất tâm sự của ông về sự đổ vỡ gia đình: “Cô ấy trở về nhà và nói: Em đã trở thành tín đồ của đạo Thiên chúa, trước đó cô ấy không theo tôn giáo nào cả. Thật là một cú sốc lớn cho cuộc sống vợ chồng”. Turner không tin vào bất cứ điều gì. Ông đã mất lòng tin sau khi chị gái Mary Jane, chết vì căn bệnh lupút ban đỏ: “Tôi nhận ra rằng Chúa trời có quyền lực vô song. Không thể hiểu được tại sao mọi người lại có thể ngây thơ đến độ chấp nhận chịu đựng mọi đau khổ như lời Chúa dạy”.
Turner tự mô tả bản thân là người không tự hài lòng với chính mình. Ông từng phải chịu đựng cảnh nát rượu của người bố, rồi bị bố đánh đập và bắt ra nhập ngũ. Đến nay, ông không được điều hành trực tiếp công việc kinh doanh của hãng ông từng sáng lập. Ted Turner hiện rất quan tâm đến vấn đề môi trường. Ông nỗ lực cải thiện đời sống cho thế giới những người nghèo khổ và giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân.
T.T. (theo AP, 17/4)