Nằm trong trung tâm quận 1, từ sáng Thảo Cầm Viên đã rất đông khách. Các cổng trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Thị Minh Khai kẹt cứng người đến mua vé, nhiều bãi giữ xe bên ngoài cũng đông nghẹt. Đến gần trưa, lượng người đổ đến đây càng nhiều.
Sau một hồi lâu chen lấn, anh Thành (ở Bình Thạnh) mới mua được vé cho 2 vợ chồng và con gái 7 tuổi. Anh bảo kinh tế còn eo hẹp không thể đưa vợ con đi du lịch xa, hơn nữa vào ngày lễ đi lại cũng vất vả nên đến sở thú là lựa chọn hợp lý.

Phòng bán vé trước cổng Thảo Cầm Viên đông nghẹt người vào sáng nay. Ảnh: H.D.
Cũng nằm trong nội đô, công viên Đầm Sen thu hút lượng lớn khách đến tham quan. Vào buổi sáng, thời tiết Sài Gòn vẫn khá nóng nực, nhiều người đổ đến công viên với tâm lý vừa vui chơi vừa tránh nóng. 11h trưa, cơn mưa lớn bất chợt khiến nhiều người không kịp trở tay, tuy nhiên không vì thế mà làm "giảm nhiệt" ở các khu vui chơi. Rất nhiều người vì đã chuẩn bị đồ nên vẫn mang áo mưa chở theo con, em đến.
“Thấy trời mưa to quá cả nhà chúng tôi cũng định quay về, nhưng nghĩ đã đến đây rồi thì ráng đợi tạnh cho các cháu vào xem xiếc”, chị Trân (ở quận Tân Bình) cho biết.

Sau cơn mưa lớn vẫn đông người dân đổ đến công viên Đầm Sen để vui chơi. Ảnh: H. D.
Là nơi đang trưng bày chú vịt khổng lồ, hồ Bán Nguyệt quận 7 từ sáng sớm đã thu hút đông đảo người dân nhất là các bạn trẻ đến vui chơi và chụp hình. Xúng xính trong những bộ váy áo đẹp, từng nhóm bạn trẻ đi dạo, chụp ảnh và chuyện trò vui vẻ.
“Mấy hôm trước em đã thấy rất nhiều người đến đây chụp ảnh và đăng trên Facebook trông rất thích”, cô gái trẻ chia sẻ trong lúc cùng bạn bè dạo quanh khu vực hồ bán nguyệt.
Nằm ở khu vực tiếp giáp với các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, khu du lịch văn hóa Suối Tiên (quận 9) thu hút hàng chục nghìn hành khách đến tham quan giải trí vào các dịp lễ. Sáng nay dù trời âm u, nhưng khoảng 8h, hàng nghìn du khách đã đứng chen lấn xếp hàng ở các quầy mua vé. Phía trong khuôn viên Suối Tiên đông nghẹt.
Tại các quầy vé, nhân viên làm việc không ngừng nghỉ khi dòng người xếp hàng mua vé dài dằng dặc. Đến hơn 10h, lượng người đổ về càng đông khiến không khí nơi đây càng thêm sôi động. Điểm trông giữ của Suối Tiên không còn chỗ, nên nhiều người phải gửi tại các bãi xe tự phát bên ngoài với giá 20.000 đồng mỗi xe máy.
Chở theo 2 đứa con nhỏ và vợ, anh Bình (ở quận 12) cho biết vì công ty anh chỉ được nghỉ 2 ngày nên hôm nay phải tranh thủ chở vợ con đi chơi. "Nghe nói năm nay Suối Tiên có nhiều khu vui chơi mới nên tôi muốn cho mấy đứa nhỏ đến", anh Bình hào hứng nói.

Dù trời mưa nhưng hàng chục người từ các tỉnh vẫn đổ về công viên Suối Tiên. Ảnh: Hữu Công.
Trong khi đó, chị Thủy (nhà ở Bình Dương) cho biết dịp lễ nào chị cũng chở con đi đến các khu vui chơi, coi như là phần thưởng chăm học. "Dù mấy nay trời nắng, mưa thất thường dễ bệnh nhưng lâu lâu mới được nghỉ nên cũng ráng cho tụi nhỏ đi", chị chia sẻ.
Theo lãnh đạo Khu du lịch Suối Tiên, trong dịp lễ 30/4 năm nay đã đầu tư 20 tỷ đồng để đưa vào hoạt động 2 khu vui chơi mới là khu vui chơi liên hoàn dành cho thiếu nhi rộng 11.000 m2 là "Vương quốc của các thiên tài tương lai" và công trình vui chơi giải trí "Lâu đài phép thuật" dựa theo phiên bản Harry Potter với toàn bộ công nghệ kỹ xảo và thiết bị nhập từ Mỹ.
Hải Duyên - Hữu Công