Trong bài viết này tôi không bình luận gì về nguyên nhân cái chết của anh bởi điều đó sẽ được các cơ quan chức năng làm rõ. Tôi chỉ muốn nói đến khía cạnh con người anh Chính, điều mà tôi cảm thấy rất buồn khi giới báo chí đưa những thông tin khá chủ quan và phiến diện về nhân thân của anh. Chúng ta đều biết được giá trị quan trọng của danh dự. Ở các nước phát triển, khi đăng tải bất cứ thông tin nào ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của một người đều phải được xác minh rõ ràng. Bởi vì qua các kênh thông tin đại chúng, mọi thông tin được lan truyền với tốc độ rất nhanh.
Tôi muốn đặt câu hỏi ở đây là liệu những thông tin về bản thân anh Chính đã được các cơ quan chức năng xác minh chưa? Hay chỉ là những thông tin thu được bởi những người không mấy thiện chí (điều này cũng không khó lý giải bởi vì con người ta ai cũng có ít nhiều sự ích kỷ, đố kỵ nên có thể cách nhìn nhận vấn đề của họ không thật sự khách quan) và báo chí đã vội vàng đăng tải để thu hút độc giả mà không tính đến hậu quả của việc làm tổn hại danh dự người khác. Cho nên những bài viết đó vô tình như mũi dao khoét sâu thêm nỗi đau trong lòng gia đình, người thân, bạn bè anh.
Cái chết của anh đã là một sự mất mát vô cùng to lớn. Vậy mà dường như tôi không thấy sự chia xẻ với nỗi đau của họ, dù là một lời an ủi để linh hồn người đã khuất được thanh thản và để nỗi buồn trong lòng những người thân của anh ấy được nguôi ngoai phần nào.
Tôi mong sao mỗi chúng ta hãy xem xét và nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn, khách quan hơn như đúng với thực chất vốn có của nó.
Và tôi cũng thầm mong chân tướng sự việc sẽ nhanh chóng được làm sáng tỏ để hung thủ phải chịu hình phạt theo đúng quy định pháp luật và anh Chính có thể ngậm cười nơi chín suối.
Thân ái
Hoàng Văn