Bên ngoài tôi hướng ngoại, sôi nổi, nhiệt tình, bên trong sâu lắng, thích ứng khẩu thành thơ.
Tôi ước gì có người hiểu được tôi
Một chút thôi rằng tim này rất mệt
Ngay lúc này tôi chẳng cần gì hết
Ngoài lời ai đó "hãy cố lên"
Tôi ước gì có người ở cạnh bên
Những lúc buồn tôi thấy mình đơn độc
Cần một vòng tay đủ bao dung ấm áp
Nắm lấy bàn tay giữa tấp nập cuộc đời.
Chồng tôi mất gần 3 năm. Tôi ở với gia đình con trai và cháu gái 4 tháng tuổi. Ba năm trước, khi nhận tin chồng rồi tin bố đẻ bị ung thư, tôi như chết đi sống lại. Chỉ trong vòng một năm, một mái đầu phải cuốn hai lớp khăn tang, người ra đi để lại sự đau xót cho người ở lại. Lúc đó tôi nghĩ, đời mình chẳng thể tìm được niềm vui nào nữa. Nhưng rồi, con trai lấy vợ, sinh con. Nhìn cô cháu gái lớn lên mỗi ngày, cười đùa bên bà nội, trái tim tôi như hồi sinh. Rồi lại đọc được sự vươn lên trong khó khăn của nhiều nhân vật trên VnExpress, tôi nhận ra, mình vẫn hạnh phúc hơn nhiều người.
"Mẹ phải tranh thủ sống vui từng giây, từng phút, an lòng người đã mất", con trai nói như vậy. Gần đây, con trai khuyến khích tôi nên tìm một người bạn tâm giao chia sẻ buồn vui trong cuộc sống. "Mẹ còn trẻ, mẹ cần có hạnh phúc cho riêng mình". Ban đầu tôi thấy khó chịu vì lời thúc giục đó, nhưng rồi nghĩ, nếu có một người bạn khác giới chia sẻ buồn vui, điều đó có gì xa xỉ. Các con cũng muốn tôi tìm được hạnh phúc mới, chẳng nhẽ như thế là sai?
Tôi có nhà riêng, tính tình vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình với công việc, được đồng nghiệp và bạn bè yêu quý; là người dễ khóc, dễ cười nhưng sôi nổi, lạc quan, yêu đời. Sở thích là đi du lịch và làm từ thiện. Tôi thích làm thơ, yêu văn nghệ, yêu con trẻ.
Tôi không yêu cầu gì nhiều ở người bạn sắp tới của mình, quan trọng là cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau. Tôi bị thu hút bởi những người đàn ông ấm áp, trầm tính hoặc hơi ít nói, nhưng đừng lạnh lùng quá mà thấy xa cách. Tôi cần một người bạn tâm giao, nếu hợp có thể tiến xa hơn. Khi buồn, anh có thể dựa vào vai tôi, khi cô đơn anh có thể tâm sự với tôi, tôi sẽ lắng nghe tất cả.
Tôi chờ anh.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Kiều Lan
- Tuổi: 47 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Huyện Phúc Thọ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ