Đàn bà tuổi 40 như rượu vang ủ lâu năm, nếm thì thấy chát nhưng sau lại say mê không lối thoát, anh có thấy vậy không anh? Ở tuổi 44, làn da của em tuy không còn căng mịn, vóc dáng tuy không còn bốc lửa như những cô gái tuổi 20 hay phụ nữ tuổi 30, nhưng ở em toát lên một nét đẹp đằm thắm, quyến rũ, khí chất cùng nụ cười mãn nguyện. Bởi em đang có một cuộc sống đủ đầy, vui vẻ, một công việc và thu nhập tốt, một đứa con gái ngoan và dễ thương. Mặc dù vậy, nếu tinh tế, anh vẫn sẽ nhận ra trong ánh mắt và nụ cười ấy phảng phất sự trống vắng và cô đơn, đó là vì thiếu anh, người em luôn muốn tìm kiếm để đồng hành nốt chặng đường còn lại.
Về anh, anh bằng hoặc hơn em dưới 10 tuổi để chúng mình dễ kết nối và chia sẻ với nhau. Anh cũng cần có sức khỏe nữa nhé, vì trong mỗi chuyến du lịch thì ngoài việc lái xe anh còn phải kiêm luôn "cửu vạn" để khuân vác hành lý cho cả nhà mình đấy. Tin vui là em vẫn phải làm việc nên chưa đi du lịch được nhiều, nên anh cứ thích nghi từ từ nhé.
Không khí mùa xuân rộn ràng, thời tiết lại chiều lòng người, tưởng tượng ra cảnh được ai đó nắm tay đi dạo khắp chốn với yêu thương đong đầy, đó chắc sẽ là cảm giác rất tuyệt vời. Anh có muốn trải nghiệm cảm giác này không? Hãy viết thư cho em nhé.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn
- Tuổi: 42 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận 9, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ