"Mẹ ơi", tôi bật lên hai tiếng gọi mẹ bằng tất cả tình yêu, niềm kính trọng của tôi đối với mẹ - người phụ nữ một đời vì chồng con.
Mẹ tôi năm nay đã gàn 50 tuổi. Cái tuổi mà lẽ ra con người ta phải được nghỉ ngơi, tịnh dưỡng thì mẹ vẫn phải đi làm chiều tối kiếm tiền nuôi chị em tôi ăn học. Tôi thương mẹ lắm!
Tôi chẳng thể mua quà mua hoa để chúc mừng mẹ những ngày lễ, mà chỉ có thể gọi một cuộc điện thoại hỏi thăm. Nhưng thật lạ thay, lần nào thay vì quan tâm những câu chúc ấy, câu đầu tiên mẹ hỏi tôi lại là: "Dạo này có ăn uống đầy đủ không con? Còn đau ạ dày không? Nhớ ăn đủ bữa không lại ốm". Người phụ nữ ấy dường như chẳng có mối bận tâm nào khác ngoài đứa con gái bé bỏng của mình.
Rồi mẹ kể cho tôi nghe về chuyện mấy cô hàng xóm được chồng hay con cái tặng cho bó hoa to đùng, những món quà xa xỉ đắt tiền. Dù mẹ nói không sao, dù mẹ bảo mẹ chẳng cần, nhưng tôi biết mẹ buồn lắm. Tôi trách bản thân chẳng thể ở nhà lo toan mọi thứ, dù mua một bông hoa thôi cũng được hay tặng mẹ một chiếc bánh gato nhỏ xinh. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt ấy lại quá khó đối với tôi.
Nhà tôi có ba chị em và tôi là cả. Hai đứa em tôi vô tâm lắm. Một đứa đang tuổi dậy thì chẳng quan tâm ai, một đứa thì bất cần ngang ngạnh. Mẹ chỉ còn mỗi niềm an ủi là tôi. Vậy mà tôi lại không làm được. Tôi chẳng biết mua gì cho mẹ vì mẹ khá kỹ tính, mà lại không cho tôi mua. Mẹ thường kêu tốn kém và bảo tôi cứ để tiền ấy để mua đồ sinh hoạt. Tôi buồn lắm vì chẳng làm được gì cho mẹ.
Và cứ thế, tôi càng tự nhủ rằng: phải làm thật tốt, sống thật tốt để trở thành niềm tự hào và điểm tựa cho mẹ sau này. Và đó sẽ là món quà to nhất, đặc biệt nhất mà tôi dành cho mẹ của mình. Rồi tôi sẽ biến mẹ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Nhất định!
Con gái nhất định làm được nhiều điều cho mẹ? Mẹ hãy luôn ủng hộ con mẹ nhé! Con chúc mẹ luôn xinh đẹp, rạng ngời và hạnh phúc. Mẹ đừng mãi chỉ lo nghĩ cho chúng con, mà hãy sống thật thoải mái, sống cuộc đời mà lẽ ra mẹ được hưởng.
Con yêu mẹ rất nhiều - ánh sáng của đời con.
Lưu Hương Giang
Từ ngày 3 đến 30/10, độc giả chia sẻ về người phụ nữ bạn luôn yêu thương và trân trọng nhất, hoặc tham gia bằng cách viết về chính mình nếu bạn có một câu chuyện truyền cảm hứng muốn lan tỏa đến những người xung quanh, để có cơ hội nhận bộ trang sức PNJ. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết trong khoảng 500 - 1.000 từ có dấu, font Unicode, kèm theo ít nhất 1-3 hình ảnh minh họa là nhân vật người phụ nữ được nói đến trong bài.