Trong một bữa tiệc gia đình, chị Bùi Chung, ở phường 11, quận 10, TP HCM mời người bạn là Lê Thanh Vân (sinh năm 1956 trú cùng phường) tới ăn. Vừa xong bữa thì chị Chung đau bụng, phải đi cấp cứu. Vân tự nguyện đến nuôi bệnh tại Viện 115. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị, chị Chung không qua khỏi. Giám định pháp y xác định chị chết do viêm tắc tĩnh mạch gan, gây nhồi máu đường mật, túi mật.
Trong thời gian chăm sóc bệnh nhân, Vân có biểu hiện gian dối lừa gạt người thân nhà chị Chung để chiếm đoạt tài sản. Điều này gây cho gia đình chị Chung nhiều nghi vấn, và họ đề nghị công an vào cuộc. Phòng Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã điều tra theo hướng chị Chung bị đầu độc, nhưng không đủ chứng cứ, nên chỉ buộc được Chung về tội lừa đảo. Ngày 17/5/1993, TAND quận 10 tuyên phạt Lê Thanh Vân 4 năm tù...
Bảy năm sau, trên một chuyến xe khách từ Đăk Lăk về TP HCM, chủ xe Trần Thị Xinh (ngụ ở Bình Dương) và tài xế Nguyễn Văn Đông, được một phụ nữ tên là Lee Ly Lan mời dùng cà phê và bánh mì. Về tới TP HCM, cả bà Xinh và anh Đông đều có biểu hiện đau bụng, ói mửa, phải vào bệnh viện Gia Định cấp cứu. Bác sĩ xác định họ bị ngộ độc thức ăn. Việc chữa chạy được tiến hành khẩn trương, nhưng hai người vẫn rơi vào đột quỵ, chết ngay sau đó. Hai cái chết xảy ra trong ngày 1/7/2000 có nhiều điểm khó hiểu, khiến cơ quan điều tra phải trưng cầu giám định tử thi. Tuy nhiên, kết quả phân tích ngũ tạng bệnh nhân không tìm thấy độc tố.
Trong lúc gia đình bà Xinh đang bối rối lo chuyện tang lễ thì Lee Ly Lan xuất hiện, đưa cho họ mảnh giấy viết tay với nội dung bà Xinh đã bán xe cho Lan và hiện cô ta đã cầm toàn bộ giấy tờ, đang làm thủ tục sang tên. Sự việc bất ngờ đã buộc người thân bà Xinh báo nhờ Cảnh sát Giao thông Bình Dương can thiệp. Biết chuyện, Lee Ly Lan lặn biệt tăm.
Sau một thời gian tìm kiếm, công an Bình Dương bắt giữ được Lan khi cô ta đang lang thang ở bến xe Miền Đông (TP HCM). Kết quả kiểm tra hành chính phát hiện trong túi xách của Lan có một gói chất bột màu vàng, nghi là chất độc. Lan bị tạm giữ, và gói bột được đưa đi xét nghiệm. Kết quả giám định ngày 8/8/2000 cho thấy đây là hóa chất kịch độc. Việc thử nghiệm được tiến hành ngay với một con chó. Sau 30 giây ăn thức ăn có một chút chất bột trên, con chó loạng choạng, dãy dụa, rồi ngừng thở.
Người phụ nữ liên quan đến cái chết của bà Xinh và anh Đông chính là Lê Thanh Vân. Trong quá trình xác minh, Công an Bình Dương còn phát hiện trước khi quen hai người, Vân còn quen anh Nguyễn Thanh Sơn, ở huyện Phú Giao. Trong các ngày 11-13/4/2000, anh Sơn bị sốt rét. Vân đưa anh đến phòng mạch tư của chị Hoàng Thị Mỹ Dung, tự xưng là vợ Sơn, đề nghị khám. Khi chị Dung truyền thuốc xong, Vân cho anh Sơn ăn cháo. Bỗng nhiên bệnh tình của anh Sơn chuyển sang nguy kịch. Anh được đưa đi viện cấp cứu và chết tại đó. Việc khám nghiệm tử thi cũng không thấy chất độc. Phía Vân, sau khi sự việc xảy ra, đã lấy danh nghĩa là vợ nạn nhân, đến phòng mạch đòi bồi thường 100 triệu đồng. Tuy nhiên, khi biết công an đang điều tra vụ việc thì cô ta chuồn êm...
Quá trình điều tra do Công an tỉnh Bình Dương tiến hành gặp nhiều khó khăn do không xác định được chứng cứ trực tiếp về việc Lê Thanh Vân liên quan đến các cái chết bí hiểm. Đến cuối năm 2000, Công an tỉnh đề nghị gia hạn tạm giam với Vân nhưng không được VKSND Tối cao chấp thuận.
Vân được trả tự do, và những vụ chết người bí hiểm liên quan đến người phụ nữ này lại xảy ra.
Chiều 1/3/2001, Lê Thanh Vân và một người bạn mới là ông Nguyễn Trung Dzu, ngụ phường 13, quận Bình Thạnh, TP HCM vào quán cà phê quận 1 uống nước. Khoảng 15 phút sau, ông Dzu kêu đau đầu, đau ngực rồi gục xuống. Ông Dzu được đưa vào bệnh viện Gia Định cấp cứu và chết ngay trong đêm. Sau đó, Vân đã tự ý làm thủ tục xác nhận và mai táng cho ông Dzu. Đến khi con trai ông, là Nguyễn Trung Nguyên biết tin thì thi hài ông Dzu đã bị hỏa táng.
Sau khi ông Dzu chết, Vân đã đem chiếc xe Bonus của ông đi cầm đồ, đồng thời gian dối kê chi phí mai táng từ 5,2 triệu đồng lên 12,5 triệu đồng để đòi anh Nguyên thanh toán. Việc này Công an Bình Thạnh đã thụ lý, nhưng thấy không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không khởi tố.
Trong thời gian quen với ông Dzu, Lê Thanh Vân được giới thiệu làm quen với vợ chồng ông Lâm Thiên Trường, tạm trú ở thị trấn Trảng Bom, Thống Nhất, Đồng Nai. Cả hai người này sau một thời gian quen biết, đi lại với Vân đều đổ bệnh chết bất ngờ, và cái chết đều liên quan đến những mất mát tài sản một cách khó hiểu...
(Theo Công An Nhân Dân)