Gosiame Thamara Sithole, 37 tuổi, mẹ của cặp song sinh 6 tuổi, ban đầu nghĩ cô sẽ sinh 8. Tuy nhiên, khi sinh mổ tại bệnh viện thành phố Pretoria, một trong ba thủ đô của Nam Phi, hôm 7/6, cô rất ngạc nhiên khi 10 bé chào đời.
"Vợ tôi sinh 7 trai và 3 gái", người chồng Teboho Tsotetsi nói với Pretoria News, thêm rằng vợ anh mang thai "7 tháng 7 ngày". "Tôi rất hạnh phúc. Tôi cũng dễ xúc động nên không thể nói nhiều, vui lòng liên lạc lại vào sáng hôm sau".
Gosiame Thamara Sithole khoe bụng bầu lớn khi chụp ảnh lưu niệm tháng trước. Ảnh: ANA.
Sithole, đến từ thành phố Ekurhuleni, nói rằng cô mang thai hoàn toàn tự nhiên. Nếu được xác nhận, Sithole sẽ trở thành bà mẹ đầu tiên trên thế giới sinh 10 con. Kỷ lục trước đó thuộc về Halima Cisse, người phụ nữ Mali, Tây Phi, sinh chín vào tháng trước.
"Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới biết tin Gosiame Thamara Sithole đã sinh 10, và chúng tôi gửi lời chúc mừng cùng những lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình cô", phát ngôn viên của tổ chức cho hay. "Chúng tôi hiện chưa xác minh đây là kỷ lục thế giới vì sức khỏe của mẹ và bé là ưu tiên hàng đầu. Nhóm chúng tôi cùng một nhà tư vấn chuyên môn đang xem xét".
Sithole khoe bụng bầu lớn trong ảnh chụp lưu niệm với chồng tháng trước, khi họ nghĩ sắp chào đón 8 con. Điều đó thậm chí vẫn bất ngờ với vợ chồng cô vì ban đầu kết quả siêu âm chỉ cho thấy 6 em bé.
"Khi bác sĩ thông báo, tôi phải mất một lúc mới tin được", Sithole nói. "Ngay cả khi tôi nhìn thấy hình ảnh siêu âm, tôi vẫn không tin. Nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra điều đó thực sự đúng. Dù vậy, ban đêm tôi vẫn khó ngủ".
Gosiame Thamara Sithole và chồng Teboho Tsotetsi. Ảnh: ANA.
"Chúa đã tạo ra điều kỳ diệu và các con tôi vẫn ở trong bụng mẹ mà không gặp bất kỳ biến chứng nào", Sithole nói thêm về thai kỳ khó khăn của mình. "Tôi chỉ cầu Chúa giúp tôi sinh tất cả các con khỏe mạnh, cho tôi và các con tôi được sống. Như thế là tôi mãn nguyện rồi".
Chồng cô, người đang thất nghiệp, nói rằng anh "cảm thấy mình là một trong những đứa con được Chúa chọn", ngay cả khi anh nghĩ sắp có thêm 8 đứa con.
Huyền Lê (Theo NY Post)