Từng gừi bài hẹn hò nhưng không thành công, nay mình gửi bài lần nữa với hy vọng sẽ gặp được một nửa yêu thương. Người thân trong gia đình, nhiều lần góp ý, khuyên bảo, nhắc nhở mình nên tìm hạnh phúc mới, đừng kén chọn nữa. Thời điểm hiện tại khá thuận lợi để mình toàn tâm toàn ý xây dựng gia đình mới, nhưng mình không biết xây dựng gia đình với ai bây giờ.
Mình sống giản dị, hiểu chuyện, biết nấu ăn từ khi học cấp 2 (cười), nhưng không biết nấu tiệc đâu nha. Có câu "Râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp, gật đầu khen ngon". Mình sẽ chăm sóc bạn đời bằng chính cái tâm và tấm lòng của mình, sẽ luôn đồng hành cùng bạn đời trong mọi hoàn cảnh.
Làm công việc với mức lương bình thường nhưng mình sẽ cố gắng, không là gánh nặng của bạn đời. Ví dụ: chi tiêu tiết kiệm, hợp lý, không ăn nhà hàng, ăn cơm tự nấu nhưng vẫn đủ chất và đảm bảo sức khỏe, không xài hàng hiệu nhưng khi ra ngoài vẫn tươm tất, sạch thơm, hợp thời, hợp hoàn cảnh.
Mình nghĩ đàn ông là trụ cột trong gia đình nhưng không vì thế mà mình ỷ lại. Mình luôn cố gắng để sẵn sàng chia sẻ, gánh vác kinh tế gia đình nếu như anh gặp bất trắc.
Có sức khỏe và ngoại hình tương đối, mình chăm tập thể dục, rất thích chạy bộ buổi sáng. Nếu anh có con rồi càng tốt, còn nếu chưa cũng không thành vấn đề. Mình không yêu cầu gì nhiều, chỉ cần người ấy sống có đạo đức, có trách nhiệm, quan trọng nhất là phải thật lòng. Nếu bạn thấy đồng cảm, đừng ngần ngại, hãy gửi mail cho mình nhé.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.
- Họ tên: An Nhiên
- Tuổi: 43 tuổi
- Nghề nghiệp: Lao động tự do
- Nơi ở: Quận 7, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ
