"Gần đây, tôi và rất nhiều người ở đây không thể đi bộ hoặc xe đạp vì ô tô chạy rất nhanh", bà Patti Baumgartner, sống ở South Finley Point, gần cao tốc Montana nói.
Vì vậy, bà nảy ra ý tưởng ngăn chặn tình trạng này bằng cách ngồi trên ghế, cầm máy sấy tóc chĩa về phía ôtô đang chạy, như một khẩu súng. Mục đích của bà Patti là khiến những người lái xe lầm tưởng mình là cảnh sát, đang chĩa súng về phía họ, nên sẽ giảm tốc độ.
![Bà Patti cầm máy sấy tóc để ngăn tình trạng chạy quá tốc độ trên cao tốc. Ảnh: Tim Baumgartner.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/09/18/say-toc-2-15686853684537563478-7515-8896-1568805261.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=slpqkYh7KXciq3aY2fSUJQ)
Bà Patti cầm máy sấy tóc để ngăn tình trạng chạy quá tốc độ trên cao tốc. Ảnh: Tim Baumgartner.
Con trai bà Patti đã chụp bức ảnh của mẹ, gửi cho anh Noah Pesola, một người lính tuần tra trên đường cao tốc Montana.
"Tôi thấy nó rất buồn cười, nhưng thực sự chạy quá tốc độ đang là một vấn đề ở Montana. Hành động của bà Patti không làm người khác bực bội, kể ra cũng là một sáng tạo thú vị, đáng để thử nghiệm", Pesola nói.
Người lính tuần tra đã trao danh hiệu "cảnh sát danh dự" và một chiếc mũ cảnh sát cho bà Patti, để trông bà có vẻ "chuyên nghiệp hơn".
Patti cho hay, bà dự định sẽ tiếp tục sử dụng máy sấy tóc để ngăn chặn tình trạng chạy quá tốc độ ở khu vực mình sinh sống.
Nhật Minh (Theo KPAX)