Là con thứ năm trong một gia đình có 10 chị em tại xã Phước Lưu - một xã nghèo thuộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Có lẽ, mỗi con người sinh ra đều có một số phận, một định mệnh được sắp đặt sẵn, nên dù xuất phát chẳng mấy liên quan nhưng theo thời gian, cái “duyên đã vận vào người” thì khó mà tránh được. Và với bà Lấn cũng không phải ngoại lệ.
Mẹ mất sớm, 8 tuổi cô bé Lấn đã phải cáng đáng công việc gia đình. May mắn có cha làm nghề hốt thuốc Nam chữa bệnh, nên sau khi xong việc nhà, cô bé lại vào rừng với cha để tìm cây thuốc về phơi khô, đóng gói cho mọi người dùng. Tiếp xúc với cây thuốc từ nhỏ nên cô thuộc lòng cách thức kết hợp của các cây thuốc quý sao cho có tác dụng chữa bệnh cao nhất. Lại càng may mắn hơn khi cha là người rất mát tay, đặc biệt với những người nghèo ông không bao giờ lấy tiền của họ. Chính điều này đã gieo vào tâm hồn trong trắng của cô bé những đức tính tốt đẹp, giàu lòng nhân ái.

Dù đến với cây thuốc nam khá muộn nhưng bà Võ Thị Lấn đã thành công.
Cuộc sống thường nhiều thử thách, chông gai đòi hỏi mọi người phải hết sức nỗ lực. Chỉ khi nào đủ sức vượt qua, hạnh phúc ắt hẳn sẽ mỉm cười. Thế nhưng, để chạm tay đến được với nụ cười chắc chắn phải trả giá bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu. Với cô Lấn cũng vậy. Cuộc sống thời con gái với những vất vả đã rèn luyện cho cô có thêm dũng khí để khi bước vào đời có thêm sức lực lo lắng, chăm chút cho 10 đứa con thơ dại của mình. Khổ chẳng biết bao nhiêu mà kể cho hết. Bà cực chẳng biết bao nhiêu giấy mực mà viết cho nên. Chỉ biết rằng, bà mẹ trẻ phải làm đủ công việc nặng nhọc, từ bán từng gánh rau hẹ hái được hay mò mẫm hằng đêm soi cá, mò ốc đem ra chợ bán.
Cả quãng đời bà Lấn đã đánh đổi, hy sinh tuổi trẻ để rồi một ngày nhận được “hoa thơm quả ngọt”, các con trưởng thành, đỗ đạt. Bước sang ngưỡng tuổi 60 cũng là lúc bệnh tật của bà đổ về nào là cao huyết áp, tiểu đường, thấp khớp, suy tim. Trong khi các con đủ điều kiện để lo cho bà điều trị ở các bệnh viên uy tín nhất, ở đó có trang thiết bị hiện đại nhất, thì có lẽ lúc này “duyên” với cây thuốc lại tìm đến với bà. Nhớ lại những cây thảo dược ngày xưa đi hái cùng ba như: hoàn ngọc, lược vàng, kim ngân hoa… Vậy là bà bắt đầu tìm về với nó. Từ đây, cuộc đời bà bước sang một trang mới. Một trang sách mà cả bà lẫn các con đều không bao giờ nghĩ tới.
Tự chữa khỏi bệnh cho mình, giúp cho nhiều người thoát bệnh nhờ các công thức thuốc gia truyền cha để lại, bà Lấn mạnh dạn thành lập cơ sở sản xuất Trà Tâm Lan vào năm 2008. Vốn liếng ít, chế biến theo kiểu thủ công… lại bị các con “làm khó đủ điều”, rồi những lần chiến đấu với các tin đồn thất thiệt, các đối thủ kinh doanh kém lành mạnh luôn tìm cách hãm hại vẫn không làm bà lung lay tinh thần.
Một mình bà lo liệu mọi thứ, đơn độc với những chuyến xe xuôi ngược, bôn ba đưa sản phẩm về những huyện nghèo thuộc tỉnh Tây Ninh, Vĩnh Long, Bạc Liêu, Cà Mau… cho người nghèo sử dụng… Và hạnh phúc lại một lần nữa mỉm cười với bà.
Năm 2010, khi thị trường rộng lớn hơn, con cái đã đồng tình ủng hộ góp vốn nâng cấp cơ sở sản xuất cũ lên quy mô công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trà Tâm Lan, hoạt động kinh doanh sản xuất trà và nhập khẩu nhiều mặt hàng thực phẩm chức năng. Trong thời gian này, bà Lấn sang Hàn Quốc tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, công nghệ các mô hình sản xuất thực phẩm chức năng tiên tiến. Trở về, bà quyết định đầu tư hơn 10 tỷ đồng nhập dây chuyền sản xuất trà khép kín, tự động, công suất 200.000 sản phẩm mỗi tháng. Trà Tâm Lan dù còn non trẻ nhưng dần trở thành cái tên quen thuộc và có mặt trên khắp 63 tỉnh, thành cả nước, với hệ thống 500 đại lý, cơ sở bán lẻ…

Bà Võ Thị Lấn đại diện Công ty nhận danh hiệu Hàng VN Chất lượng cao cho sản phẩm trà Tâm Lan.
Ngay từ ban đầu với ý tưởng sản xuất ra một sản phẩm để phục vụ cho sức khỏe con người, Tâm Lan luôn ý thức “Chất lượng sản phẩm” là giá trị cốt lõi, nên trong suốt thời gian qua, Tâm Lan không ngừng cải tiến công nghệ, tìm tòi nghiên cứu làm sao để sản phẩm trà Tâm Lan luôn giữ vững và ngày càng nâng cao chất lượng hơn nữa. Công ty chủ động nguyên liệu sản xuất và chủ động kiểm soát nguồn nguyên liệu từ khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch đảm bảo an toàn, vệ sinh và đạt chất lượng cao nhất.
Hiện nay, công ty đã xây dựng được vùng nguyên liệu sạch hơn 50 héc-ta đất để trồng cây thảo dược theo tiêu chuẩn VietGAP. Vườn nguyên liệu của công ty được chăm bón rất cẩn trọng, không dùng thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, phân hóa học vô cơ để tăng trưởng năng suất mà công ty đơn thuần chỉ dùng phân chuồng bón cho cây nhằm giữ nguyên tính tự nhiên các thành phần dược liệu của cây. Nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn phân chuồng đủ để chăm bón cho vườn cây nguyên liệu, công ty đã đầu tư trang trại chăn nuôi hơn 300 con bò lấy phân và trang trại nuôi trùng (giun) quế để xử lý phân bò trước khi được sử dụng bón cho vườn nguyên liệu.
Có lẽ dòng máu của cha chảy trong huyết quản vẫn luôn nóng hổi, nên ngoài công việc kinh doanh, bà Lấn còn dành nhiều thời gian cho các hoạt động xã hội, từ thiện. Chẳng hạn như đóng góp hơn gần 20 tỷ đồng ủng hộ quỹ khuyến học vùng sâu vùng xa, đồng bào bị thiên tai; xây dãy nhà cưu mang khoảng 20 con em của địa phương có hoàn cảnh khó khăn, lo chi phí ăn học 100%... Trên hết bà đã tạo công ăn việc làm cho các chị em phụ nữ nghèo ở địa phương…

Bà Lấn cùng các doanh nhân tham gia Quỹ học bổng Vừ A Dính chụp hình cùng nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa.
Với những thành quả đáng tự hào qua 6 năm hoạt động và phát triển, Công ty Trà Tâm Lan và cá nhân bà Võ Thị Lấn - Giám đốc Công ty đã vinh dự được Nhà nước trao tặng nhiều giải thưởng, danh hiệu, chứng nhận. Mới đây, bà đã vinh dự được trao giải thưởng “Phụ nữ Tự tin tiến bước” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Công ty P&G - nhãn hàng Ariel và Saigon Coop tổ chức.
Kim Dung
Từ nay đến ngày 20/12, bạn có thể chia sẻ câu chuyện về chân dung những phụ nữ tự tin, tiến bước ngoài xã hội và có những đóng góp cho cộng đồng, đặc biệt cho phụ nữ qua bài viết dạng text kèm 2 tấm hình của nhân vật. Gửi file word và hình ảnh về địa chỉ email: giaithuongtutintienbuoc@gmail.com. Trong bài ghi rõ địa chỉ liên lạc của người viết và của nhân vật. Tác giả bài viết chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin trong bài.
Mỗi tuần, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng Công ty P&G sẽ chọn ra một bài viết hay nhất để trao quà tặng là một năm sử dụng miễn phí sản phẩm Ariel.