Thời xưa, ông bà ta thường nói, ai lớn lên rồi cũng phải dựng vợ gả chồng; ngày xưa, ba mẹ đặt đâu con ngồi đó, cứ vậy mà cũng một đời hạnh phúc đó thôi, con đàn cháu đống. Thời nay, quá nhiều sự thay đổi, không còn là những cuộc hôn nhân sắp đặt, thay vào đó là tự tìm hiểu, tự rung động, tự yêu đương... tất cả là tự do. Với riêng em, thời tuổi học trò, chiều chiều hay ngồi tâm sự với nhỏ bạn "Chắc sau này tui theo chủ nghĩa độc thân đó bà"? Bạn kia nói lại: "Chắc tui cũng vậy". Câu nói bâng quơ vậy mà hai đứa đến 38 tuổi vẫn còn độc thân.
Gần đây, ở tuổi 38, tâm hồn vẫn như thời học trò nhưng có chút thay đổi, em muốn lấy chồng, chắc là đã đến lúc rồi, ý nghĩ đó chợt xuất hiện vào khi đọc được vài chữ như này: "Ý nghĩa thật sự của hôn nhân không phải là để trốn tránh sự soi mói của người đời, cũng không phải để cha mẹ hài lòng, càng không vì sinh con đẻ cái, mà chỉ để bản thân hạnh phúc và sống tốt hơn lúc độc thân". Sau chừng đó năm độc thân, em chợt nhận ra rằng, có người để quan tâm, chăm sóc cũng là một loại của hạnh phúc và ngược lại.
Bỏ qua tất cả những cái gọi là điều kiện sống, kinh tế vật chất... còn lại chỉ tâm hồn, những điều giản dị tạo nên "cuộc sống đích thực". Về anh, có câu "nồi nào úp vung nấy", chỉ cần hợp với em là được. Em rất tha thiết nhận được thư anh, muốn cùng anh đi chung trên đường đời. Em 38 tuổi rồi, cũng không nhỏ bé gì nên em mong nhận được thư thật sự. Cảm ơn các bạn độc giả đã dành thời gian đọc hết bài viết của em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyệt
- Tuổi: 37 tuổi
- Nghề nghiệp: Giáo viên
- Nơi ở: Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nữ