Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ hai, 28/1/2019, 15:06 (GMT+7)

Người nước ngoài kêu gọi không thả túi nylon xuống sông Hồng

Ngày ông Công ông Táo, người dân Hà Nội thả cá và vứt luôn túi nylon, đồ thờ cúng xuống sông, khiến nhóm tình nguyện vất vả thu gom.

Ngày 23/12 âm lịch, sau lễ cúng ông Công ông Táo, nhiều người dân Hà Nội đến sông, hồ để thả cá chép và đồ thờ cúng như bát hương, chân hương, tro vàng mã... Sông Hồng, đoạn dưới gầm cầu Chương Dương bờ thoai thoải được nhiều người lựa chọn thả cá chép.

Sau khi cúng, cá chép thường được đựng bằng túi nylon mang xuống sông thả. Đa số túi nylon sau đó được vứt ngay bờ sông, gây ô nhiễm môi trường.

Hiểu tập quán thả cá của người Việt, hai du khách Rebeca và Sara, quốc tịch Anh từ sáng sớm đã đứng ở đầu cầu Chương Dương, cầm tấm biển vận động người dân không ném túi nylon xuống sông hồ. 

Rebeca và Sara thuộc nhóm tình nguyện 30 người, trong đó có rất nhiều người nước ngoài, nhặt rác ở gầm cầu Long Biên. 

Họ dùng xô giúp người dân thả cá chép xuống mặt nước, đồng thời giữ lại túi nylon.

Anh Scott Matt (25 tuổi, quốc tịch Mỹ), hiện là họa sĩ tự do tham gia nhóm tình nguyện thu gom rác từ cách đây ba năm. “Hai ngày gần đây, rác tăng thêm rất nhiều. Chúng tôi dọn cả sáng vẫn chưa hết", anh chia sẻ. 

Rác ngày "Táo quân lên chầu trời"  khiến nhiều con cá chép mới được thả đã chết ngửa bụng dạt vào bờ.

Chân cầu Long Biên, dù được nhóm tình nguyện dọn dẹp, vẫn còn rất nhiều bát hương, lọ hoa, chân đèn cúng.

Tất Định