![]() |
Phú Đôn trong "Nhà bình luận thể thao". |
Phú Đôn cho rằng sở dĩ anh vào vai diễn nông dân hơi "ngố" một chút bởi hồi nhỏ đã có thời gian đi sơ tán, sống và sinh hoạt ở nông thôn, cũng chăn trâu, cũng đắp bờ, mót lúa... Công việc ấy rất ấn tượng đối với Phú Đôn nên khi có dịp thể hiện nó, anh đã bộc lộ rất tự nhiên. Anh tự nhận mình không có khả năng diễn hài, nhưng lại là người nhạy cảm với cái hài trong cuộc sống. "Tôi thích diễn những vai có chất liệu gần gũi với đời sống, những vai hư cấu nhiều mà mình không thấy gần gũi trong cuộc sống hoặc cũng có thể có mà chưa gặp thường rất chông chênh, diễn không khoái lắm. Ví như vai anh bác sĩ trong Câu chuyện tác thành, một vai hay mà đạo diễn gửi gắm nhiều, bản thân tôi cũng hứng thú diễn, nhưng do kết cấu nhân vật không chắc nên đã làm hỏng nhân vật, phí một vai đầy đất diễn".
Trong cuộc sống đời thường, Phú Đôn nổi tiếng với giai thoại bị "vịt vật". Số là trong lần làm phim Nhà bình luận thể thao ở Thái Bình, đến cảnh Xuân "cồ" đi lùa vịt, hôm đó, thời tiết lạnh, chàng diễn viên gầy nhẳng lùa vịt rất hăng, nên khi quay xong cảnh, lên bờ, Phú Đôn nằm vật ra, mặt trắng bệch. Một thành viên trong đoàn làm phim sợ quá gọi đạo diễn Quốc Trọng: "Anh Trọng ơi! Ông Đôn, ông ấy... chết rồi!". Đạo diễn tỉnh bơ: "Kệ nó, thằng này nó giả vờ đấy!". Thật may là anh đã được cấp cứu kịp thời, để buổi chiều vào vai như thường.
Chuyên vào vai những anh chàng "lom dom" sợ vợ, nhưng ở ngoài đời, Phú Đôn vẫn cafe một mình, có người bảo phải đi cúng "cắt tiền duyên", anh lại nói: "Bạn mình có người đi cắt tiền duyên đến 3 lần rồi vẫn chưa lấy được vợ đâu!". Anh là người suốt ngày rong ruổi khắp nơi, không mấy lúc ở nhà, nhưng vẫn hé lộ: "Cánh cửa trái tim tôi vẫn luôn rộng mở đấy chứ!".
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)