Tôi làm công nhân bình thường thôi nên nghĩ đồng tiền rất khó kiếm, phải cực khổ mới kiếm được. Tết vừa rồi, họ có thể mạnh tay lì xì cho những em nhỏ mà chỉ mới biết qua, hoặc trả tiền hộ khi đi ăn với người khác dù ít thân. Đó là cách thể hiện của người giàu có, phóng khoáng, trong khi gia cảnh họ rất bình thường, chỉ làm công ăn lương.
Tôi rất khó chịu với kiểu tiêu xài như vậy, nhiều lần ngồi lại nói chuyện nhưng họ lại giảng đạo lý rồi để ngoài tai những lời nói, sự lo lắng của tôi. Họ không tiết kiệm thì sau này làm sao có thể phát triển. Đáng lý ra, tôi nhỏ tuổi hơn họ rất nhiều, phải là người học hỏi kinh nghiệm và lối sống chuẩn mực từ họ, đằng này bản thân lại là người phải khổ tâm cho họ. Tôi nên làm gì để khuyên nhủ họ.
Huyền Như
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc