From: Tran Tuan Anh
Sent: Tuesday, April 06, 2010 12:45 PM
Thân chào Huy và các anh chị,
Tôi là một người đàn ông đã ngoài 40, thật may mắn đã có một gia đình có thể tạm gọi là hạnh phúc. Thỉnh thoảng tôi cũng đọc chuyên mục tâm sự và thấy nhiều bài viết rất hay của các anh chị, nhưng gần đây có những bài làm tôi thật sự bị sốc về việc ngoại tình của phụ nữ ngày nay, ví dụ như chuyện kể của anh Huy, Anh Tuấn, hay có người lại còn tìm ra quy luật tuổi hay đi ngoại tình của phụ nữ? Không lẽ xã hội ngày nay sắp loạn rồi hay sao?
Tôi nghĩ việc ngoại tình là có thật và phổ biến hơn ngày xưa, nhưng không đến nỗi như anh Huy hay một số người nhận định đâu. Phụ nữ Việt Nam ta đa phần đều là đoan trang và rất quan trọng hạnh phúc gia đình, chỉ một số ít các chị không chiến thắng nổi bản thân mà anh Huy hay một số anh gặp được đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh của phụ nữ mà thôi.
Ngay cả đàn ông cũng vậy, mặc dù dễ đi ngoại tình hơn phụ nữ, nhưng không phải ai cũng làm việc ấy, ví dụ ngay như bản thân tôi, đồng nghiệp của tôi (ngoại trừ một vài người) đâu có thấy nhu cầu ngoại tình và cũng chẳng thích làm điều đó. Đơn giản bởi vì đã là con người thì phải có lý trí, hơn nữa là người Á đông rất thương con cái và quan trọng hạnh phúc gia đình, do đó khi làm việc gì cũng cần phải cân nhắc đến tính đạo đức và hậu quả của nó.
Ngoại tình chỉ giải quyết được nhu cầu tức thời, nhưng có thể làm hại tương lai của mình và cả của nhiều người khác nữa. Như bản thân tôi được mọi người đánh giá là khá về mọi mặt (sức khỏe, tiền, tài, đức độ) cũng có nhiều cô để ý, nhưng chẳng lẽ sống theo bản năng để rồi có ngày đạp đổ hạnh phúc gia đình mình đang có hay sao, con cái bơ vơ và cả gia đình và con cái của người kia nữa chứ?
Mà thật sự việc ngoại tình đôi khi rất phiền toái, ví dụ như một đồng nghiệp của tôi, suốt ngày phải lo nói dối quanh co với vợ, còn cô bồ nhí thì quấy nhiễu, hao tổn tiền tài, công việc bê trễ thường xuyên bị sếp khiển trách. Có người đã góp ý thẳng, nếu thích sao không ăn bánh trả tiền cho xong, chứ sao phải khổ vậy.
Huy lo sợ lấy phải phụ nữ sẽ đi ngoại tình có lẽ do mình quan hệ với nhiều phụ nữ đã có gia đình, có thể hạnh phúc một số trong các gia đình đó đã đổ vỡ do chính Huy đó. Huy chung chạ với nhiều phụ nữ đã có gia đình nhưng lại không muốn vợ mình ngoại tình. Ở đời luôn có luật nhân quả, hơn nữa có lẽ Huy cũng không thể bỏ được thói quen tìm đến vợ người khác ngay khi cả đã có gia đình, nên việc vợ Huy ngoại tình cũng là bình thường, xét về sự công bằng thì cũng đúng thôi.
Nếu Huy không muốn chuyện đó xảy ra thì hãy chấm dứt những gì mình đang làm và sống toàn tâm toàn ý với người mình yêu, còn bằng không để tương đối yên tâm Huy hãy lấy một phụ nữ thật xấu vậy.
Mong rằng mọi người hãy luôn trân trọng hạnh phúc của mình đang có và trân trọng cả hạnh phúc của người khác nữa. Đó chính là cách tốt nhất bảo vệ chính hạnh phúc của gia đình mình, đặc biệt là không phải cắn rứt lương tâm vì phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, không phải đối mặt với ánh mắt trách móc của những đứa trẻ vô tội.
Tuấn Anh