![]() |
Tái tạo lại sọ của người Neanderthal. |
Chiếc sọ người 36.000 năm tuổi được tìm thấy ở gần làng St Cesaire, miền nam nước Pháp, từ năm 1979. Nhưng chỉ đến gần đây, khi sử dụng phương pháp chụp cắt lớp CT người ta mới thấy rõ một vết nứt đã lành trên sọ.
![]() |
Một người hiện đại tiền sử có thể đã gây ra vết thương cho người Neanderthal. |
Tiến sĩ Christoph Zollikofer, trưởng nhóm nghiên cứu của Đại học Zurich, Thụy sĩ, cho biết người Neanderthal này (có thể là một người đàn ông) đã bị một người Neanderthal khác hoặc một người hiện đại tấn công. Tuy nhiên, anh ta không chết ngay vì vết thương của mình. Vết thương đó đã lành, chứng tỏ người đàn ông còn sống thêm ít nhất là vài tháng. Trong điều kiện du mục của các bộ tộc tiền sử, người bị thương nặng như vậy không thể tồn tại nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng.
Cho tới nay, người ta cũng đã tìm được vài bộ xương của người Neanderthal có biểu hiện bị tổn thương, nhưng vết thương do "người" gây ra thì mới chỉ có hai: đó là vết sẹo ở đầu của người đàn ông trên và ở xương sườn của một người Neanderthal khác, sống trong hang Shanidar, Iraq. Các nhà khoa học nhận định, trong cả hai trường hợp, những người này đều đã sống thêm khá lâu đủ để lành chỗ đau, chứng tỏ cộng đồng người Neanderthal đã hỗ trợ thành viên của họ.
Phát hiện này cũng chỉ ra rằng đời sống cộng đồng của những người tiền sử phức tạp hơn nhiều so với khái niệm “người hang động” vốn ám chỉ người Neanderthal. Họ hẳn đã phải cần đến những kỹ năng xã hội và được tổ chức thành nhóm để tham gia vào những cuộc xung đột có vũ trang - một nhân tố quan trọng trong sự tiến hoá.
B.H. (theo Reuters)