![]() |
Jacqueline Gold tại một tiệm bán hàng của mình. Ảnh: BBC. |
Ann Summers là một ví dụ điển hình cho câu chuyện thế hệ sau đã chèo lái con thuyền kinh doanh của gia đình theo một hướng hoàn toàn khác và gặt hái được thành công.
David Gold - cha của Jacqueline Gold - Chủ tịch của câu lạc bộ bóng đá Birmingham City và là nhà đồng sáng lập tạp chí Sports đã mua lại các chuỗi cửa hàng Ann Summers vào năm 1972.
Ông đã vận hành chúng song hành với công việc chính của mình là kinh doanh bất động sản và xuất bản tạp chí. Những năm 1970, Ann Summmers đứng đầu bảng trong ngành công nghiệp tình dục nhưng không được xem là nhãn hàng đáng kính trọng.
90% khách hàng khi ấy là nam giới, bởi phụ nữ không hề muốn đặt chân tới các cửa hàng này.
Tuy nhiên, dưới sự điều hành của Gold, chuỗi 4 cửa hàng này giờ ngày một phát triển và doanh số hàng năm hơn 150 triệu bảng Anh. Bí quyết thành công của Jacqueline Gold là làm cho phụ nữ cảm thấy tự tin với vẻ nữ tính của mình.
Khởi đầu với mức lương của người rót trà
Jacqueline làm quen với công việc kinh doanh của gia đình một cách tình cờ khi cô 20 tuổi. Lúc ấy cô đang làm việc tại Royal Doulton nhưng không muốn gắn bó với tập đoàn này. Năm 1979, Jacqueline quyết định làm nhân viên cho công ty của cha mình chỉ để học hỏi kinh nghiệm. Cô chỉ được trả 45 USD/tuần - ít hơn cả lương của một người rót trà.
Vào thời điểm đó, cô không hề tỏ ra thân thiện với cha. Cô đã không sống chung với cha mẹ từ khi 12 tuổi và quan hệ của họ khá xa cách. Do vậy tất nhiên cô không hề có ý định làm việc lâu dài trong công ty của cha mình.
Tuy nhiên, lần đi tham dự lễ hội thời trang Tupperware-style ở miền đông nước Anh năm 1981 đã làm thay đổi mọi quan điểm của Jacqueline. Những phụ nữ tham dự lễ hội này đã hỏi liệu cô có ý định tổ chức một sự kiện tương tự cho Ann Summers.
Sau đó, Jacqueline nảy sinh ý tưởng tổ chức các bữa tiệc thời trang Ann Summers - nơi các chị em có thể tụ tập để thử đồ lót và thoải mái "nghiên cứu" những đồ chơi tình dục.
Phụ nữ có quan tâm đến tình dục?
Jacquelinez bắt đầu thực hiện các buổi tiệc như dự định trước khi bàn bạc ý tưởng này với các đồng nghiệp nam trong công ty.
Cô kể lại, lúc đó một thành viên trong ban giám đốc công ty đã nói rằng: "Phụ nữ đâu có quan tâm tới tình dục, vậy làm sao chúng ta có thể thực hiện được ý tưởng này?". Cô đã cố gắng thuyết phục họ và đã thành công. Cha cô, cũng bầu cho cô một phiếu.
Những thay đổi nơi làm việc cũng chuyển hóa quan hệ giữa Jacqueline và cha dù khi ở công ty cô không bao giờ gọi ông là "cha". Giờ đây hai cha con có một điểm chung là cùng đam mê kinh doanh.
Jacqueline giờ đã bước sang tuổi 45 và bà muốn tạo ấn tượng cả ở châu Âu. Công ty đã mở cửa hàng ở Tây Ban Nha.
Rất thành công, nhưng công ty Ann Summers vẫn gặp những chỉ trích nặng nề bởi không ít người cho rằng, các cửa hàng của Ann Summers quá thoáng về tình dục như thế là hạ thấp phẩm giá của phụ nữ.
K.G. (theo BBC)