![]() |
Binh sĩ đưa một cụ già ra khỏi ngôi nhà trong một làng ở huyện Lô Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc hôm 20/4. Ảnh: China Daily. |
"Trời bắt tội tôi quá chừng, bắt tội tôi quá chừng", bà Lu Jingkang, 50 tuổi, đau khổ thốt lên.
Cô con gái Yue Yushan 17 tuổi của bà Lu thiệt mạng trong trận động đất ở huyện Lô Sơn tỉnh tứ Xuyên hôm chủ nhật. Động đất khiến ít nhất 187 người thiệt mạng và hàng nhìn người bị thương. "Yue là đứa con thông minh ngoan ngoãn", bà Lu cho biết. Cô gái sắp tham dự kỳ thi tuyển sinh vào đại học với ước mơ làm giáo viên tiếng Anh.
Nhưng trận động đất đã hủy hoại cô. Khi những cơn rung lắc bắt đầu, bà Lu đang làm việc ở ngoài sân, bà hét to gọi con gái ra khỏi nhà nhưng không thấy. Con dâu của bà ở trên tầng hai nhảy xuống sân, bị thương và được đưa đến bệnh viện. Nhưng con gái bà không thấy đâu. Căn nhà hai tầng sập xuống trong phút chốc.
Sau khi động đất ngừng, các nhân viên cứu hộ đưa Yue ra, cô gái đã tắt thở.
Năm 2008, khi cơn đại địa chấn xảy ra cũng ở Tứ Xuyên, bà Lu từng mất đứa con trai đầu. Anh đang đi xe máy trên đường về nhà thì dư chấn xảy ra. Anh bị hất văng ra đường, tử vong, để lại người vợ mới cưới và đứa con hai tháng tuổi.
Trung Quốc đang hết sức tập trung cứu hộ và cứu nạn cho các nạn nhân động đất. Quân đội huy động hàng nghìn binh sĩ tới Tứ Xuyên. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cũng tới hiện trường để đốc thúc việc cứu nạn.
Vùng tây nam Trung Quốc nằm trên các đứt gãy của vỏ trái đất và thường xuyên hứng chịu các trận động đất mạnh gây nhiều thương vong.
Hải Anh