Sự việc kinh hoàng xảy ra sáng 24/8. Tại Công an tỉnh Quảng Ninh, người mẹ tên Lê Thị Ngà, 26 tuổi, sau 3 ngày bị tạm giữ vẫn không có biểu hiện nhận biết hành vi mà mình gây ra. Trong buổi hỏi cung, Ngà chỉ ngồi trân trân nhìn các điều tra viên, bản cung cũng chỉ là những câu trả lời vẩn vơ.
Lê Thị Ngà (từng có chồng và một đứa con), kết hôn với anh Hồng hơn một năm nay. Theo lời kể của những người hàng xóm và anh Hồng, giữa hai vợ chồng không hề xảy ra bất hòa. Hằng ngày, chồng đi làm, còn vợ bán hàng tại chợ. Tất cả bình thường cho đến khoảng 1 tuần trước ngày 24/8. Đột nhiên, Ngà trở tính, hay sang nhà hàng xóm kể lể những chuyện không đầu, không cuối. Cô ta đi xin nước hết nhà này, nhà kia rồi đổ đi, miệng lẩm bẩm có độc. Biết chuyện, anh Hồng định đưa vợ đi khám thì sự việc xảy ra.
Trung tá Nguyễn Quốc Trung, Phó trưởng Công an thị xã Uông Bí, cho biết, dù còn phải chờ kết luận chính thức của ngành y tế, nhưng những tài liệu, chứng cứ thu thập được khẳng định Ngà đã giết chết con trai Đào Hồng Hải, 2 tháng 10 ngày tuổi, trong tình trạng bị mắc bệnh tâm thần.
Nếu Lê Thị Ngà bị bệnh thần kinh trong thời điểm gây tội ác, theo luật định, cô ta chỉ phải vào cơ sở y tế chữa bệnh bắt buộc, mà không phải chịu trách nhiệm hình sự về vụ giết con này.
(Theo ANTĐ)