Tôi rất ngạc nhiên khi nhận được lời mời kết bạn trên mạng xã hội từ mẹ mình. Vì với tôi, mẹ tôi là một người phụ nữ truyền thống và cũng khá nghiêm khắc.
![Mẹ của tôi giờ đây rất thích đi du lịch và chụp ảnh để khoe với bạn bè.](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2019/08/12/Boost-Optimum-4-3195-1565596496.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=fKwi5xTvjiFZVpI6wJM2xA)
Mẹ của tôi giờ đây rất thích đi du lịch và chụp ảnh để khoe với bạn bè.
Mẹ sinh ra trong gia đình rất gia giáo và truyền thống. Tôi rất sợ mỗi lần nghe mẹ nói sẽ dắt tôi về thăm ngoại. Vì làm thế nào tôi cũng bị ông bà ngoại để ý và la.
Mẹ của tôi rất đảm đang và ăn mặc kín đáo, có phần cổ hủ. Hiếm khi nào tôi thấy mẹ đi chơi với ai, trừ khi đó là những chuyến đi gia đình. Hình như mẹ không có bạn bè gì cả. Tôi còn để ý thấy mẹ hay buồn vì chúng tôi và ba. Nhưng đó là chuyện của trước kia. Còn mẹ tôi của bây giờ khác lắm.
Mẹ ngày trước không thích chuyện tôi nhuộm, uốn, duỗi, cắt ngắn tóc. Gờ đây mẹ còn rủ tôi đi ra tiệm làm tóc để cho mẹ ý kiến về kiểu tóc mới. Mẹ ngày trước cứ thấy tôi ngồi vào máy tính là sẽ cho tôi ăn một tràng chửi. Mẹ nêu ra một nghìn lý do như mắt cận, học hành sa sút, kiến thức xã hội kém, thân thể yếu ớt, ăn không đúng bữa, thiếu ngủ, quầng thâm mắt... do chơi máy tính.
Bên cạnh biết dùng mạng xã hội kiểm tra xem tôi đi tới đâu, với ai và đã làm gì, mẹ còn biết nhắn tin hẹn hò gặp gỡ với những bà bạn cũ lâu năm vừa tìm thấy nhau nhờ mạng xã hội. Ngày trước tôi mà xin đi chơi là mẹ sẽ hỏi thật kỹ, và hăm he nếu dám về trễ. Bây giờ mẹ còn chủ động đề nghị tôi sắp xếp lịch nghỉ để đi chơi với mẹ. Mẹ thích tôi chụp cho những tấm hình đẹp để chia sẻ với bạn bè.
Ngày trước, ba mẹ toàn xưng "ông, tôi". Vậy mà không biết từ bao giờ cả hai đã chuyển sang gọi "anh, em" rất ngọt ngào. Nhưng dù thay đổi thế nào, mẹ cũng là người mẹ yêu quý nhất của tôi. Tuy nhiên, nói thật là tôi thích mẹ của bây giờ hơn. Đó là một người mẹ vô cùng tâm lý với gia đình. Mẹ rất biết cách chăm sóc và tự tìm niềm vui cho bản thân. Tôi yêu mẹ!
Như Thúy