Người phụ nữ sống tại huyện Hạ Áp, thành phố Thương Khẩu tỉnh Hà Nam cho biết, kế hoạch xây cầu vượt của bà được thực hiện từ tháng 6/2020. Động cơ để bà làm việc này là trước cổng trường con trai bà đang học thường xảy ra tình trạng ngập nước và tắc đường mỗi khi mưa. Con trai mỗi khi về nhà chân thường trắng bệch vì phải ngâm nước quá lâu, khiến người mẹ xót xa.
Đến nay, bà Mạnh sắp hoàn thành một cây cầu, một cây khác đang trong giai đoạn xây dựng.
"Việc làm hai chiếc cầu miễn phí chủ yếu là giúp học sinh trong trường đi lại an toàn và thuận tiện hơn", người phụ nữ này nói. Gần cổng trường cũng không có đèn giao thông, ô tô thường không dừng lại khi có người qua đường, nhiều vụ tai nạn đã xảy ra ở đây.

Một trong hai cây cầu vượt được chị Meng bỏ tiền túi ra xây dựng để con mình và nhiều đứa trẻ khác đến trường an toàn. Ảnh:Sohu.
Việc xây dựng của bà Mạnh được chính quyền địa phương cho phép. Người mẹ cũng không muốn tiết lộ danh tính vì không muốn được chú ý. Người phụ nữ này khẳng định, bà chỉ làm những gì trong khả năng của mình.
"Chết có mang tiền theo được đâu. Giúp con an toàn bây giờ, sau này chúng tự sống, không cần để nhiều tài sản lại cho con", người mẹ nói.
Một trong hai cây cầu được gọi với cái tên "Cầu trí tuệ" với hy vọng học sinh đi qua sẽ ngày càng tài giỏi. Thông tin này sau khi được lan tỏa, nhận được nhiều lời tán dương trên mạng xã hội.
Nhiều người bình luận rằng, với số tiền lớn như vậy, bà Mạnh thừa sức mua một căn chung cư gần trường học của con trai, đi lại thuận tiện, đỡ nguy hiểm. Thế nhưng theo người mẹ này việc xây cầu không chỉ giúp đỡ được một người mà còn nhiều người khác.
"Xây xong cầu, tôi sẽ trao lại chúng cho chính quyền để phục vụ cộng đồng". Người phụ nữ này cũng hy vọng chính quyền không nên để các biển quảng cáo trên hai cây cầu này bởi sẽ làm mất đi ý nghĩa của nó.
Vy Trang (Theo Sohu)