Chị Cao Thị Thủy ở xã Liêm Tiết (Thanh Liêm, Hà Nam) cho hay, sau khi bài viết được đăng, nhiều người đã về tận nhà hoặc nhờ người mang gạo, mì tôm tới cho bốn mẹ con. Số tiền chị nhận được hiện tại gần 100 triệu đồng.
"Hôm các bác, các cô chú tới thăm và cho quà, bé Yến nói nhỏ 'hôm nay có gạo, mẹ nấu nhiều cơm nhé, mình ăn cơm không là đủ rồi' khiến tôi không kìm được nước mắt. Từ trước tới giờ làm mẹ nhưng tôi chưa lo được bữa no cho các con", chị Thủy nghẹn ngào nói.
Chị Thủy cảm ơn độc giả VnExpress. Hiện tại, chị đã liên hệ với bác sĩ để đưa con lên viện mổ sớm. Ảnh: Văn Định. |
Nhớ lại cảnh đưa con đi viện, chị kể nhiều hôm đến quá trưa mẹ con chị chỉ biết ôm nhau nằm để quên cái đói. Mọi người hỏi sao không thấy mua gì ăn, chị nói dối ăn rồi, nhưng sau thổ lộ không còn tiền. Thương mẹ con chị, có người mua cơm mang cho.
Ngồi kể chuyện, đôi mắt chị Thủy ánh lên niềm vui khi đứa con đầu sắp được phẫu thuật tim lần 2 nhờ số tiền giúp đỡ của độc giả. "Tôi rất cảm ơn bạn đọc đã động viên và giúp đỡ. Nhờ thế mà vợ chồng tôi có tiền đi mổ tim cho con. Nếu không có sự hỗ trợ của bạn đọc, vợ chồng tôi không biết vay mượn ai vì số tiền đó quá lớn. Gia đình tôi sẽ luôn ghi nhớ tấm lòng của các nhà hảo tâm và cố gắng chăm lo các con thật tốt", chị Thủy chia sẻ.
Người mẹ nghèo cho biết thêm, chị đã gọi điện báo cho bác sĩ và Bệnh viện Nhi Thụy Điển hẹn tuần sau hai mẹ con lên làm thủ tục để cháu Yến có thể mổ tim sớm nhất.
Ba lần sinh con là cả ba lần vợ chồng chị Cao Thị Thủy phải chịu đựng nỗi đau. Người con gái đầu là Nguyễn Thị Yến (10 tuổi) bị tim bẩm sinh được mổ miễn phí lần đầu khi hơn 5 tuổi. Hai người con trai kế là Nguyễn Văn Trường (5 tuổi) và Nguyễn Văn Thọ (3 tuổi) bị bại não bẩm sinh nên suốt ngày la hét, chỉ nằm xoay tròn một chỗ. Để có tiền chữa bệnh cho các con, anh Nguyễn Văn Chung (chồng chị Thủy) đi làm thợ xây trên Hà Nội. Nhiều lúc nhớ con nhưng anh không dám xin nghỉ. Số tiền mổ tim lần 2 cho Yến hơn 100 triệu đồng, quá sức với gia đình nghèo có con bệnh tật quanh năm như chị. Nhà nghèo, gạo không đủ ăn, có đêm đói không ngủ được, chị lại ra vườn vặt quả chuối xanh ăn lót dạ. |
Văn Định