Theo tờ Ettoday, khoảng 2h30 phút sáng 30/10, sau khi tàn tiệc với bạn bè tại quán bar, Lý Nghiên Cảnh lên taxi về nhà. Có chút hơi men, người đẹp khó chịu vì tài xế tăng ga đột ngột khi gặp đèn xanh. Nghiên Cảnh chỉ trích người lái xe cố ý phóng nhanh vượt ẩu. Hai bên lời qua tiếng lại, thậm chí văng tục và xảy ra xô xát. Sau đó, cả hai bị cảnh sát đưa về đồn.
Lý Nghiên Cảnh và tài xế taxi. Ảnh: Ettoday. |
Người quản lý của Nghiên Cảnh nói: “Cô ấy đã tới bệnh viện để kiểm tra. Chúng tôi giao vụ việc cho luật sư giải quyết. Cô ấy giờ không dám đi taxi nữa”.
Sáng 31/10, Lý Nghiên Cảnh đăng ảnh bị thương trên mạng xã hội và bày tỏ biết ơn những người đã quan tâm tới mình. Cô phân trần: “Mắng người khác là không đúng, tôi xin lỗi vì điều này. Có điều cũng phải tự vệ để không bị ăn đòn chứ”.
Lý Nghiên Cảnh đăng ảnh thương tích trên mạng xã hội. |
Ngay sau đó, con gái của người tài xế bình luận: “Những vết thương này mà xuất hiện trên người bố cô, cô mới nhớ. Bố tôi đêm hôm ra ngoài chạy xe là để kiếm sống, nào ngờ gặp phải loại người lắm tiền hách dịch như cô”.
Nhiều người hâm mộ cũng tỏ ra không đồng tình với hành động của Lý Nghiên Cảnh. Có fan viết: “Đúng là Makiyo thứ hai” (nữ diễn viên nhiều thị phi của Nhật Bản).
Người mẫu Lý Nghiên Cảnh. |
Lý Nghiên Cảnh sinh ngày 25/5/1985 tại Đài Loan, khởi nghiệp với nghề người mẫu từ năm 16 tuổi. Nổi tiếng với vòng một nóng bỏng, năm 2009, cô làm đại diện cho một thương hiệu áo ngực.
Năm 2014, Lý Nghiên Cảnh từng bị phát hiện nhiều lần uống say bất tỉnh nhân sự ở quán karaoke. Năm 2015, người đẹp dính líu nghi án bán dâm xuyên quốc gia. Cô từng khóc lóc thề thốt: “Tôi thề không bán dâm, nếu không cả nhà tôi sẽ chết hết”.
Lan Anh