Thứ tư, 21/8/2024
Thứ ba, 2/10/2018, 21:00 (GMT+7)

Người mẫu bị trói tay trong show Thom Browne

Một số người mẫu đeo mặt nạ kinh dị, đi giày cọc cạch, môi dát vàng ở show diễn tại Paris Fashion Week.

Thom Browne Xuân Hè 2019
 
 

Một người mẫu catwalk với hai cánh tay áp sát hai bên thân bởi áo khoác ống tay được thiết kế dính liền với thân.

Bộ sưu tập tràn đầy sắc màu đại dương gồm: sinh vật biển (tôm hùm, cua, cá voi), thuyền buồm, mỏ neo, trái cây.

Phong cách mặc của học sinh giới thượng lưu từ các thập niên cũ ở Đông Bắc Mỹ trở lại sinh động với nhiều biến tấu về chất liệu, phom dáng. 

Phong cách bất đối xứng không chỉ xuất hiện ở áo vest, măng tô với hai vạt khác biệt, quần vải tweed mà còn ở cách đi giày cọc cạch.

Trái ngược với không khí vui vẻ từ các họa tiết là những chiếc mặt nạ dựa trên nguồn cảm hứng về Hannibal Lecter - một bác sĩ tâm thần xuất sắc, đồng thời là kẻ ăn và giết người hàng loạt trong series truyện trinh thám kinh dị của Thomas Harris. 

Một thiết kế đầm dạ hội được ghép từ vest tái cấu trúc kèm chân váy chắp vá.

Ảnh: Vogue

Sao Mai