![]() |
Ông Robert Tools tại cuộc họp báo ngày 21/8. |
Với dáng người cao gầy, nhưng rất khoẻ mạnh, ông Tools đã xuất hiện trước các máy quay tại buổi họp báo được tổ chức tại Bệnh viện Do Thái (bang Kentucky). Hình ảnh của ông đã được truyền trực tiếp trên truyền hình Mỹ.
Ông Tools, từng là nhân viên bưu điện, tiết lộ: "Tôi cảm thấy hơi nặng nề hơn so với khi mang trái tim cũ. Điều quan trọng là phải làm quen với việc không còn được nghe tiếng tim mình đập nữa. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng máy ro ro". Giải thích vì sao lại chọn phương thức điều trị này, Robert Tools nói: "Tôi đã tìm đến bệnh viện vì biết rằng mình chả còn sống được bao lâu nữa. Tôi đã chấp thuận ca phẫu thuật này".
Vốn mắc bệnh tiểu đường, ông Tools đã chuyển từ bang Colorado tới Kentucky 5 năm trước với hy vọng được ghép tim. Nhưng khi đó, do sức khỏe của ông quá tồi (ông chỉ có thể bước được vài bước), các bác sĩ đã không thể làm gì.
Hiện tại, ông Tools chưa thể ra viện vì còn phải "nạp" thêm 9 kg trọng lượng nữa. Ngoài ra, ông còn phải điều trị bằng lý liệu pháp và làm quen với trái tim cơ học mới của mình.
Thu Thủy (theo AFP, BBC)