Không chỉ dũng cảm cứu người trong biển lửa, David Blair khiến mọi người thán phục khi sẵn sàng hiến thận của mình để cứu một cô gái xa lạ, theo Fox News.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Duke Mỹ tiếp nhận một quả thận của David Blair và ghép cho Heidi Hughes, 33 tuổi. Ca phẫu thuật diễn ra hôm 15/11. Đến nay cả người nhận và người hiến thận đều trong quá trình hồi phục sức khỏe.
![Người lính cứu hỏa hiến thận cứu sống cô gái.](https://vcdn1-suckhoe.vnecdn.net/2018/12/14/48360523-278118029719350-10896-3092-6977-1544776354.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=WbmxDyC7t_stdAej3qwddQ)
Heidi sau ca ghép và người lính cứu hỏa đã hiến một quả thận cho cô.
Blair cho biết anh quyết định hiến thận sau khi đọc một bài viết trên trang cá nhân của ông Garry Hughes muốn tìm người giúp đỡ con gái mình. Cô cần ghép một quả thận mới để có cuộc sống như người bình thường.
16 năm trước chính ông bố này đã hiến một quả thận để ghép cho con gái. Đến nay Heidi cần ghép quả thận mới.
Blair đã trải qua các xét nghiệm trước khi hiến thận. Các chỉ số của người lính cứu hỏa này đều tương thích với Heidi.
Sau cuộc cấy ghép thành công, Heidi Hughes bày tỏ lòng biết ơn đến Blair vì đã sẵn sàng giúp đỡ gia đình cô dù xa lạ.
"Tôi sẽ chăm sóc thật tốt quả thận mà Blair tặng cho tôi", Heidi chia sẻ.