Dãy nhà liền kề được UBND TP Đà Nẵng xây dựng tại khu đất thuộc tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu) đã chính thức đón 37 hộ dân làng Vân vào ở. Các hộ dân còn lại sẽ tiếp tục được chuyển vào đất liền trong vòng 5 ngày tới. |
Sau khi nhận nhà và đồ đạc, các hộ dân tất bật dọn dẹp ngôi nhà mới để bắt đầu cuộc sống. Trước đây, thành phố cũng đã dự kiến đưa người dân vào ở chung cư nhưng người dân xung quanh chung cư này chưa bỏ qua định kiến nên việc đưa người làng phong vào đất liền bị hoãn lại và buộc phải thay đổi địa điểm. |
Mỗi nhà được sở hữu một phòng với một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh và một nhà bếp. Hầu hết các hộ dân đều hài lòng với diện tích này vì tiện sinh hoạt. |
Vợ chồng ông Phạm Đôn (80 tuổi) vừa nằm nghỉ vừa xem tivi trong ngôi nhà mới. |
Trong khi đó những đứa trẻ lại thả sức vui đùa.
|
Cán bộ địa phương đến từng gia đình hỏi thăm và động viên người dân. Theo ông Dương Thành Thị, chủ tịch UBND quận Liên Chiểu, những người dị tật ở làng Vân sẽ được hưởng trợ cấp chung của xã hội, riêng những người có sức lao động, phía phường và quận sẽ giới thiệu việc làm phù hợp. |
Ngoài việc bố trí nhà ở, mỗi hộ dân được chính quyền hỗ trợ một bộ bếp ga cùng nhiều bàn ghế và vật dụng thiết yếu với ổng giá trị 6,3 triệu đồng. |
Bữa cơm đầu tiên của người làng Vân trong nơi ở mới. Ông Nguyễn Đức Ba hôm nay sang làm khách nhà ông Phạm Đôn. Suốt bữa cơm cả nhà cứ nói chuyện rôm rả. Từ nay, thức ăn của họ sẽ là từ chợ chứ không phải từ vườn tược mà họ tự tay trồng được như trước. |
Những người mang di chứng của bệnh phong cũng được chăm sóc kỹ lưỡng hơn. Một số người không có khả năng lao động cho biết họ sẽ gửi tiền được nhận từ giải tỏa, đền bù vào ngân hàng để mỗi tháng lấy tiền lãi trang trải cuộc sống. |
Nhiều người đi thăm nhà nhau. Sống trong nhà liên kề, họ có dịp được thường xuyên gặp mặt, chuyện trò. |
Mới xa làng Vân buổi sáng, nhưng đến trưa người phụ nữ này đã đứng tựa cửa nhìn về khu làng cũ. Bà tâm sự rất nhớ mảnh đất mà bà đã gắn bó cả nửa đời người. |
Nguyễn Đông