Hầu hết người khuyết tật đều không đủ điều kiện sức khỏe để học luật và thi lấy bằng lái xe. Vì vậy kiến thức giao thông không có, bằng lái cũng không nên rất nguy hiểm khi họ tham gia giao thông.
Chính phủ đã tạo điều kiện để người khuyết tật học bằng lái xe A1 nhưng chỉ dành cho xe ba bánh. Nhưng xe ba bánh phù hợp với những trường hợp người khuyết tật nặng. Trường hợp như cá nhân tôi là người khuyết tật nhẹ. Cụ thể, tôi bị sốt bại liệt nên yếu ở chân phải. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể đi lại chạy nhảy bình thường. Tôi vẫn có thể đi xe tay ga để sử dụng phanh xe bằng tay.
Những trường hợp khuyết tật nhẹ như chúng tôi vẫn không đủ điều kiện để học và thi lấy bằng lái xe A1. Hầu hết, những người khuyết tật như chúng tôi đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tôi sinh ra trong một gia đình khó khăn lại khuyết tật không thể có điều kiện sắm riêng cho mình một chiếc xe ba bánh hoặc một chiếc xe 50 phân khối (không cần bằng lái). Tôi chỉ có thể đi chung xe với người trong gia đình.
Tệ hơn, gần đây tôi tham khảo thông tin, sắp tới theo luật an toàn giao thông sửa đổi, sử dụng xe dưới 50 phân khối bắt buộc học thi bằng lái A0. Như vậy, cơ hội để người khuyết tật hòa nhập cộng đồng đã khó lại càng khó khăn thêm.
Tôi chia sẻ hoàn cảnh cá nhân tôi mong các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho những người khuyết tật vẫn đáp ứng được khả năng lái xe có thể học luật và thi lấy bằng lái xe, đảm bảo an toàn giao thông cho mình và cho xã hội. Tôi mong có cơ hội có bằng lái để có thể đàng hoàng ra đường không vi phạm luật, không còn lầm lũi với cuộc sống như chính bản thân tôi và những người khuyết tật khác đang phải chịu đựng.
Độc giả Phạm Trung Trực