Phút 55 trận đấu trên sân Bernabeu tối 4/3, Diaz đi bóng lắt léo trong vòng cấm rồi sút chìm vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid. Sau đó, "số 21" chạy ra ngoài đường biên chia vui với CĐV. Trước khi trở lại sân, anh hướng về phía HLV Diego Simeone và nói điều gì đó.
Sau trận, chuyên gia đọc khẩu hình của kênh Movistar giải mã lời của Diaz là "Hãy nói gì đi, hãy nói gì đi chứ".

Diaz nhảy lên khán đài chia vui với CĐV sau khi ghi bàn trong trận Real 2-1 Atletico ở lượt đi vòng 1/8 Champions League tối 4/3. Ảnh: AS
Theo báo Tây Ban Nha Marca, Diaz muốn đáp trả phát biểu của Simeone trước trận. Khi đó, HLV của Atletico dự báo các khả năng Real sắp xếp hàng tiền vệ giữa bối cảnh Jude Bellingham bị treo giò, còn Dani Ceballos nghỉ dưỡng thương. "Tôi nghĩ họ sẽ bù đắp bằng Camavinga cùng Modric và Tchouameni", Simeone nói khi đó. "Cũng có khả năng Diaz được chọn, nhưng tôi không nghĩ vậy vì họ thường chơi theo cách này".
Dự báo của Simeone không thành, vì Diaz chơi ngay từ đầu bên cạnh Camavinga và Tchouameni. Không những vậy, ngôi sao người Morocco còn đạt phong độ cao và ghi bàn quyết định.
Bàn còn lại của Real do Rodrygo thực hiện ở phút thứ 4, với pha đi bóng lắt léo và sút bằng chân trái vào góc xa mở tỷ số. Julian Alvarez cứa lòng gỡ hòa phút 32, nhưng không đủ giúp Atletico tránh khỏi thất bại. Hai đội sẽ chơi trận lượt về tại sân Metropolitano vào ngày 12/3.
Diaz chào đời tại Tây Ban Nha, gia nhập đội trẻ Man City năm 2015, trước khi đầu quân cho Real bốn năm sau đó. Sau ba mùa chơi cho AC Milan theo hợp đồng mượn, cầu thủ 25 tuổi trở thành trụ cột của Real từ mùa trước. Trong trận lượt đi vòng play-off mùa này, chính Diaz ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Man City giúp Real thắng 3-2 trên sân Etihad.
Diaz có cha người Morocco và mẹ người Tây Ban Nha. Do mất kiên nhẫn với tuyển Tây Ban Nha, anh chuyển sang chơi cho Morocco từ năm 2024, ghi 7 bàn qua 8 trận.
Thanh Quý (theo Marca, Movistar)