Người biểu tình vây quanh đại sứ quán Pháp hôm nay, phản đối kịch liệt bình luận của Tổng thống Pháp Emanuel Macron về đạo Hồi, yêu cầu lãnh đạo Pháp xin lỗi người Hồi giáo toàn thế giới.
"Theo ý Thượng đế, chúng tôi, những người Hồi giáo, sẽ tha thứ, nhưng nếu ông ấy không rút lại mọi phát ngôn cũng như tranh biếm họa và xin lỗi, thì ông ấy sẽ luôn bị khinh bỉ", Nazaruddin, 70 tuổi, một người tham gia biểu tình, nói.
Mặc đồ màu đen, đội mũ màu trắng của người Hồi giáo và đeo khẩu trang, những người biểu tình ở trung tâm thành phố Jakarta mang theo tranh biếm họa Tổng thống Pháp với gương mặt quỷ, tai nhọn, viết chữ "Macron mới là kẻ khủng bố thật sự".
Họ vẫy cờ của người Hồi giáo, đồng thời kêu gọi trục xuất đại sứ Pháp và tẩy chay các sản phẩm của Pháp.
Tổng thống Pháp gần đây khiến người Hồi giáo phẫn nộ khi mô tả đạo Hồi là "một tôn giáo đang gặp khủng hoảng trên toàn thế giới" và bảo vệ quyền xuất bản những bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed, hành động bị người Hồi giáo coi là báng bổ.
Nước Pháp hai tuần trước chấn động vì vụ một giáo viên lịch sử bị một thanh niên gốc Tunisia 18 tuổi chặt đầu vì cho học sinh xem tranh biếm họa về nhà tiên tri Mohammed trong giờ học về tự do ngôn luận. Một tuần sau, một người đàn ông gốc Tunisia chặt đầu một phụ nữ và sát hại hai người đàn ông khác gần nhà thờ ở Nice.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo lên án cả hai vụ tấn công lẫn phát biểu của Macron, cho rằng Tổng thống Pháp đã "xúc phạm Hồi giáo" và "làm tổn thương sự đoàn kết của người Hồi giáo khắp thế giới".
Bộ Ngoại giao Indoneisa tuần trước đã triệu tập đại sứ Pháp để thảo luận về những bình luận của ông Macron.
Hồng Hạnh (Theo Reuters)